Thông tin về đại hội lần 1 Hội đồng hương Lệ Sơn tại TP.HCM và các vùng phụ cận

Thông tin và hình ảnh về Đại hội lần 1, Hội đồng hương Lệ Sơn tại TP. Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận
Sáng 9-9-2002, theo đúng kế hoạch, Đại hội lần 1 Hội đồng hương Lệ Sơn tại TPHCN và các tỉnh lân cận đã diễn ra nghiêm túc, sôi nổi tại nhà hàng A11, đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đã được đón đoàn đại biểu của Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình gồm: ông Nguyễn Hữu Cương – Chủ tịch hội; ông Trần Văn Thường – chánh văn phòng hội; lẵng hoa và đoàn đại biểu của Câu lạc bộ nhà báo quê Quảng Bình công tác tại TPHCM và các tỉnh lân cận, gồm: Luật gia, nhà báo Lương Duy Cường (Báo NLĐ) – chủ nhiệm CLB; nhà báo Trần Yên (Báo SGGP)– phó của nhiệm CLB cùng 2 ủy viên Trần Văn (báo T.Trẻ) và Phong Điền (Báo Pháp luật TPHCM). Đại hội cũng đã nhận được lẵng hoa chúc mừng của anh Lương Duy Hoàng (Vũng Tàu) dù anh đang công tác tại Hà Nội.

Thay vì như dự kiến của Ban vận động là sẽ có tối đa khoảng 40 người tham gia thì đại hội đã vinh dự đón tiếp tới 80 người khiến cho hội trường không còn ghế trống.

Ông Trần Đức Lưu (Lộc Ninh – Bình Phước) nguyên là chủ tịch UBND xã Văn Hóa thời những năm 1973-1975, dù chỉ có nguyện vọng đi gặp bà con cho vui nhưng cũng đã bắt cô con gái đẹp nhất nhà chở xe gắn máy vượt gần 200 km để có mặt sớm nhất. Nguyên chủ tịch xã Trần Minh Lý, nguyên trưởng trạm y tế xã Lương Thị Hồng và nhiều ông bà, cô bác từng tham gia công tác lãnh đạo ở xã Văn hóa đã có mặt. Vợ chồng nhà báo Lương Thị Bích Ngọc ở Hà Nội, nhân chuyến công tác tại TPHCM cũng đã đến tham dự và nhiệt tình dùng xe hơi riêng chở toàn bộ anh em ở Bình Phước quay về sau đại hội.

Sau 3 giờ nghiêm túc và sôi nổi với nhiều tranh luận nảy lửa, đại hội đã thống nhất được một loạt các chủ trương và định hướng. Đại hội đã bầu ra ban liên lạc nhiệm kỳ 1 gồm chủ tịch: Đại tá Lê Văn Lộc; phó chủ tịch: luật gia, nhà báo Lương Duy Cường; 3 ủy viên là doanh nhân Trần Thanh Hà, nhà thơ Trần Dũng Sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Tý.

Đại hội cũng nhận được phần quà 2 triệu đồng của doanh nhân Cao Văn Tuấn – giám đốc Công ty thực phẩm Bách hợp Thạnh (huyện Hóc Môn –TPHCM) giành cho cháu Lương Thị Hương qua sự vận động của luật gia, nhà báo Lương Duy Cường.

Báo cáo tài chính của tân chủ tịch hội Lê Văn Lộc cũng cho biết ngoài 12 triệu đồng hội phí (đã miễn phí cho các cụ từ 70 tuổi trở lên và các cháu dưới 17), đại hội còn nhận được 12 triệu đồng của bà con cô bác hỗ trợ cho cuộc liên hoan mặn kèm karaoke và thưởng thức các thi phẩm của nhà thơ Trần Dũng Sĩ sau đại hội.

Thành công nhất của đại hội, theo nhận xét chung của bà con cô bác chính là đã tạo được một cuộc gặp gỡ hành tráng nhất, đông đủ nhất từ trước đến nay của dân Lệ Sơn tại THCM và Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.

Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội.

 



Đại tá Lê Văn Lộc thay mặt BTC đọc diễn văn khai mạc ĐH


Luật gia, nhà báo Lương Duy Cường tóm tắt quá trình chuẩn bị ĐH và tổng hợp ý kiến đóng góp của bà con cô bác gần xa
 

Ban liên lạc ra mắt ĐH


Bà con cô bác tham gia chào mừng ĐH


Ông Nguyễn Hữu Cương - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Bình tại TPHCM phát biểu chúc mừng ĐH


Ôn Trần Minh Lý - Nguyên Chủ tịch UBND xã Văn Hóa- góp ý xây dựng qui chế hoạt động


Nhà báo Trần Yên - Phó chủ nhiệm CLB các nhà báo quê Quảng bình làm việc tại TPHCM và vùng phụ cận tặng lẵng hoa mừng ĐH. Đại tá Nguyễn Quang Huy thay mặt BTC đón nhận


Các cụ cao niên chụp ảnh lưu niệm
 
 

Tác giả bài viết: Lương Duy Cường