Tiếp sức cho Đoàn thanh niên xã để gánh vác những trọng trách mới cho Quê hương.

Trong chuyến công tác xã hội về với miền Trung lần này. Khi được Đảng uỷ - UBND xã cho phép đoàn thanh niên xã Văn Hoá liên hệ và kết nối. Chúng tôi, những người con quê hương đã thật sự mừng thầm trong lòng. Vậy là thanh niên đoàn xã đã gây dựng được thanh thế để giúp Đảng, chính quyền và nhân dân trong những hoàn cảnh mới.
 

 

Giống như những lần về quê hương trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, Thì làng xóm và những con ngõ hun hút sâu vẫn vậy, sự trống vắng luôn hiện hữu trong tâm thức lẫn cả hoàn cảnh thực tế. Không biết nói lên điều gì cả, chỉ lặng thầm nhìn những rêu phong và lá vàng của cây vườn cuối thu rụng rơi....
 

 
Chia sẻ với quê hương, chúng tôi muốn gặp các Bác, các Anh để thăm hỏi tâm tư và kết nối, Biết được các Anh đang ngày đêm trăn trở, làm sao cho quê hương thoát nghèo, làm sao để sớm khắc phục nhanh hoàn cảnh thiên tai lũ lụt.
Năm nào cũng vậy, Ông Trời đến vội và lấy đi cũng vội.
Chia sẻ với các Anh, chúng tôi báo tin mừng, bởi đã trao đổi với một đơn vị truyền thông tại Hà Nội, anh em đang chuẩn bị về với quê hương trong tháng 12 này
 

Tính nhiều rồi cũng như thế này đây
 
Tất cả các giải pháp, các tình huống nâng lên hạ xuống đều bỏ ngõ, hoàn cảnh như vậy rồi, giờ chỉ biết đến sự quan tâm hỗ trợ, sự kết nối của các kênh thông tin, để sớm được đón nhận những tình cảm xa gần cũng như sự sẻ chia của nhiều trái tim cộng đồng là vấn đề cấp thiết lúc này.


Trong ảnh: Lãnh đạo xã đang lắng nghe những ý tưởng mà bí thư đoàn Lương Ngọc Nam chia sẻ
 
"Con em để lại làng xóm mà đi cả, đây là điểm yếu của những lúc khó khăn trong hoàn cảnh khó khăn, bao nhiêu lần suy nghĩ, nhưng với hoàn cảnh địa phương hiện tại, nên cách duy nhất là kết nối để sớm nhận sự sẻ chia".
Thông tin được chuyển nhanh đến trang tin. Đại diện cho LLS.NET muốn làm một điều gì đó thiết thực cho thanh niên, một lực lượng đang gánh vác trọng trách. 
Tại văn phòng đoàn xã, đoàn thanh niên đã nhận được sự cảm thông và mong muốn mạnh hơn nữa của các cấp lãnh đạo. Đây là tín hiệu rất được quan tâm để thanh niên phát huy thế mạnh của mình.


 
Những tình cảm mà Hà Nội dành cho đoàn để chủ động giúp xã chia sẻ khó khăn cho một số gia đình không thấm vào đâu, nhưng được giao trách nhiệm cho việc chủ động tìm kiếm, khảo sát và lựa chọn để kết nối niềm tin và sức mạnh của đoàn, thì đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho các ý tưởng để hình thành từ lực lượng này.


 
Tìm đến những gia đình neo đơn, được chứng kiến những gì sau bão lũ mà người dân quê nhà đang gánh chịu, bí thư đoàn xã cũng như chúng tôi đều lặng đi và chung cùng suy nghĩ, làm gì hơn để giúp được tốt hơn cho bà con đây.


 
Cũng giống như suy nghĩ của anh em bạn bè cùng lứa, tinh thần quê ta thì không ai bằng, nhưng để làm kinh tế thì e rằng: không bằng ai. Đây thực sự là vấn đề không những khó cho xã nhà mà khó tất cho các đoàn thể xã hội, khi bàn đến vấn đề nóng cho quê hương lúc này.


 
Cũng như cô giáo Thuỷ tâm tư. Như hoàn cảnh của em đây, không biết nói thế nào cả, Khó khăn thì mọi người biết, nhưng để chia sẻ khó khăn, thì mình chưa đến lượt, vì là giáo viên, nhưng tôi cảm nhận giáo viên như trường hợp cô Thuỷ thì hoàn cảnh ấy đang ở giai đoạn trước năm 86. "Rách nát thì đương nhiên là nghèo, nhưng đàng hoàng thì chưa chắc đã hết khó khăn chồng những khó khăn"

 

Trong ảnh: P.Bí thư Đoàn thanh niên BTMTVN trao tặng máy tính - máy ảnh cho Bí thư đoàn xã,
để chủ động nắm bắt thông tin và tham mưu những vấn đề tích cực cho xã nhà

 
Sự quan tâm dù vật chất là nhỏ nhoi, nhưng những động lực để động viên và khơi dậy tinh thần thì luôn có sẵn ở những hành động cụ thể. Tấm quà nhỏ nhoi từ đoàn thanh niên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến với đoàn lúc này là tình cảm và cần thiết. Bởi đây là niềm tin và động lực thúc đẩy để đoàn xã chủ động hơn nữa trong các vấn đề xã hội nay mai. Chân thành biết ơn đến những tấm lòng người Hà Nội, biết ơn đến Anh Huy đã không ngại ngần khó khăn vất vả để về với miền Trung thân yêu.

Chụp ảnh lưu niệm và ghi nhớ những tình cảm mà hai đoàn dành cho nhau, đến với nhau để giao lưu, đến với nhau để chia sẻ, và đến với nhau để giúp đỡ, đó là giá trị văn hoá bất biến của muôn đời.
 
Trong ảnh: Từ trái qua, Anh Tấn, P.Bí thư thường trực đảng uỷ xã. Ông Lương Xuân Quế, chủ tịch HDND- Bí thư đảng uỷ. Anh Nguyễn Xuân Phước, chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã. Anh Nguyễn Đăng Huy, P. Bí thư Đoàn thanh niên BTMTVN. Anh Nguyễn Tiến Hạnh. Chủ tịch UBND xã. Anh Lương Ngọc Nam. Bí thư đoàn xã. Anh Lương Văn Hùng. P. Chủ tịch UBND


 
Hẹn gặp lại các Anh trong những màu xanh tươi của quê hương sớm lại. Hẹn gặp lại những ý tưởng, những sáng tạo và cả những sự đầu tư giá trị nhân văn con người. Để cùng gánh vác, cùng sẻ chia trách nhiệm của tất cả vì quê hương là nơi tìm về.


                                                                    Lệ Sơn ngày 18/11/2013

 

Tác giả bài viết: LHV