Em gái thay lời người cũ tặng anh

Thân tặng anh Hải Trần, một người anh hơn hai mươi năm mới gặp lại. Rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều vương vấn. Kính nhờ Ban biên tập gửi đến anh mấy câu này. Xin đề là Em gái thay lời người cũ tặng anh.
 Anh nghĩ gì, khi gặp lại người xưa
Gần bên đấy, mà xa vời vợi đấy
Dòng thời gian, dòng đời cuồn cuộn chảy,
Cuốn trôi rồi thời bỏng cháy xa xưa....
 
Bên em ngồi, dăm chuyện kể vu vơ
Anh vẫn thế, ừ thì, em vẫn thế
Chỉ muốn trách thầm cuộc đời dâu bể
Để ngày xưa giờ như bụi tan rồi.
 
Ngẫm lại mình, thời quá vãng xa xôi
Sao có thể nồng nàn như thế chứ
Sao có thể vui buồn như thác lũ 
Bao nhiêu yêu, hờn, giận... khác xưa rồi.
 
Chỉ một lần gặp lại, thế rồi thôi
Đời lại cuốn mỗi người đi mỗi ngả
Cay đắng quá, đã có thời tất cả
Em vui buồn làm nghiêng ngả lòng anh....

Tác giả bài viết: Em gái Sài Gòn