Những bài thơ hay trong mục bình luận "Gửi em cô gái Cao Lao"

Giơi thiệu một số bài thơ hay của bạn đọc gửi ở mục bình luận bài viết liên quan đến câu chuyện tình của tác giả Lương Duy Thắng

VẤN VƯƠNG
Tác giả: Tuấn

Chạnh lòng thương nhớ từng đêm
Xin anh đừng gọi tên em những lần...

Để em dạ cứ bần thần
Nhớ thương cánh bướm những lần ướt sương
Má hồng phớt nhẹ vấn vương
Bước chân lưu nhớ con đường mình đi
Từng đêm anh chẳng nói gì
Cho con tim nhỏ thắt vì nhớ thương...

Lỡ rồi em đã sang đường
Dấu đi chút nhớ tình vương tháng ngày
Bên chồng em vẫn giấc say
Tình anh em gửi những ngày ấu thơ

Có gặp xin cứ làm lơ
Cứ như không biết, tình cờ nhé anh.



VÊ ĐÂY ĐI EM
Tác giả: Quý Thái

Về đi em! Về đi em!
Tiếng Anh gọi sao mà da diết
Cho nỗi lòng em day dứt mãi không thôi
Kỹ niệm xưa Anh- Em đó một thời
Chơi trốn tìm
Cùng ngủ quên nơi cây rơm đầu ngõ
Kể mần chi Anh
Thời chăn trâu cắt cỏ
Khoai nướng cướp nhau
Đen nhẻm miệng Em cười
Và rồi năm tháng cứ trôi đi cho đến tuổi đôi mươi
..................
Tưởng đã chôn chặt rồi sao Anh lại cứ khơi
Để làm tim Em thổn thức
Trâu đã cắm cọc rồi
mà sao lòng vẫn rạo rực
Biết Mần răng Anh?



ĐỪNG NGHE AI NỆNH NGHE EM
Tác giả: Phúc Đồng

Không có gì phải khốc!
Ngững đầu lên,
Và đừng nghe côi nguồn nệnh.
Bàu Mật, Mùi Đớ, Đồng Rú, Đồng Ran,
Cả Lèn Khum, Hung Tắt...
Không bằng ao, giếng nhà anh thôn... Phúc Đồng (1)
Nơi hai ta soi bóng coi mặt.
Và món ăn ngon của em không phải chắt chắt,
Mà món rặt rặt khi mưa bão về anh bắt.
Nhớ nghe em “chữ nghĩa văn chương”
Không bằng“xương con cá ngạnh”sau Hà (2)
Hương vị món ngon nồi cháo đó.
Tổ của em còn đâu hơn nữa
Đừng nghe ai nệnh lỡ là nghe em. ..

(1).Phúc Đồng là tên một thôn của làng Cao Lao Hạ xưa
(2).Hà là cánh tên đồng gần Hói sau thôn Phúc Đồng,
Mỗi khi mưa về tui ra đơm cá ngạnh.Món cháo cá ngạnh là đệ nhất thiên hạ đó

Tác giả bài viết: Ban biên tập