Về Lệ Sơn quê anh

Bài thơ với nhiều ân tình của tác giả Lê Thanh Hường
Em có về nơi dải hẹp miền Trung
Quê anh đó, miền Lệ Sơn cát trắng
Đêm sóng vỗ rì rầm nghe sông hát
Câu ân tình khao khát tự ngàn xưa!

Quê anh nghèo, chân ruộng nẻ thèm mưa
Còng lưng mẹ, đội nắng trưa đồng bãi
Đời lam lũ, giọt mồ hôi đọng lại
Thành mâm cơm thơm ngậy cá kho gừng!

Quê anh nghèo giữa sông nước chênh chao
Một bên núi bồi một bên là sông lỡ
Mỗi mùa bão sang ập lên từng hơi thở
Đem những mùa màng - mái ngói cũng cuốn trôi.

Anh xa quê, đi biền biệt tháng ngày
Nhớ da diết con sông gầy lượn uốn
Mùa nước lũ quặn mình đau cuồn cuộn
Anh đến trường hay muộn chuyến đò ngang!

Em có về ngang, ghé lại quê anh
Người nơi đó hiền lành và chân thật
Sống bình dị, giản đơn không đường mật
Mà ấm tình như đất mẹ miền Trung!


Tác giả bài viết: Lê Thanh Hường