Thơ đối đáp tình xuân

Những vần thơ đối đáp đầy thi vị giữa anh Trường Lưu Cao Lao và chị Thu Nga trong mục bình luận.
Thu Nga
Đừng bỏ đi như thế anh TLCL
Nước mắt vàng rơi lá úa
Em biết mùa thu vừa đi qua cửa
Và gió lạnh ùa về
Biết làm sao ngăn gió lạnh tái tê
Khi ngọn lửa ấm nồng nơi anh đã tắt
Biết lấy gì che cơn mưa hắt
Em sợ một mình đối diện mùa thu


Trường Lưu Cao Lao
Chớp bể, mưa nguồn xin em đừng sợ.
Anh sẽ đưa em vào động.
Đốt lá Chân Linh sưởi má em hồng .
Mặc !
ngoài kia trôi: Xuân, Hạ với Thu Đông…

Thu Nga
Anh TLCL là kẻ suốt đời đến muộn
Suốt đời vội đi, suốt đời tất bật
Anh tới nơi mùa đã gặt xong rồi :(


Trường Lưu Cao Lao
Mùa gặt xong - nghĩa là đất chờ vụ mới.
Hết mùa sạu rồi - ta cuốc đất trồng khoai...
Miễn là em vẫn cắm sào neo đợi.
Đêm qua rồi tất sẽ tới ngày mai...

Thu Nga
Em nằm đó, thon dài bên hang Động
Trúy xiêm y, treo nắng lại bên đồi
Gió đuổi nắng trên lưng trần thiếu nữ
Sóng đua nhau ào ạt mãi xô bờ
Anh đi rồi nắng vàng cho ai nữa
Con dã tràng đợi nắng cứ vu vơ.


Trường Lưu Cao Lao
Mưa tới rồi nước trên nguồn lại đổ.
Em với tay cất cái nắng dùm anh.
Để khi gió heo may ngoài cửa sổ
Em lấy ra ve vuốt cả thân, cành…

Thu Nga
Rừng ngập lá và mắt em đen biếc
Mòn mỏi chờ anh qua tháng năm dài.
Cứ coi như nắng vàng không có lỗi,
Cứ coi như một thời mình nông nổi
Đã có lần mơ ước nắm tay anh.


Trường Lưu Cao Lao
Tỏ tình muộn em làm anh bối rối.
Phải chi em nông nổi giống bây giờ.
Để anh kéo, anh lôi anh chờ tối.
Không chỉ là mơ là ước - ngây thơ…

Thu Nga
Anh đâu biết trái tim em đang vụn vỡ
Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau
Thì em đã không bao giờ làm thơ nữa
Nào ai biết tình yêu là đau khổ
Và cuộc đời đâu chỉ một màu xanh


Trường Lưu Cao Lao
Tim em vỡ hay là hoa sim tím.
Để anh say trong men rượu ngọt ngào.
Để đỏ mặt, để long lanh, chúm chím.
Rằng tình yêu - dẫu muộn chỉ lần trao...

Thu Nga
Lâu lắm rồi em chẳng hẹn hò ai
Mặc thời gian đuổi nhau đi mãi miết
Thỉnh thoảng trên đường
em vẫn thường giật mình ngơ ngác
Thấp thoáng dáng người... có phải là anh ?


Trường Lưu Cao Lao
Sạu Lệ Sơn Lại Thế chặt hết rồi.
Lúa làng anh - lúa mới ngắn quá thôi.
Để anh mượn chị Hằng Cung Quảng.
Có chú Cuội canh chừng chỉ có em, tôi...


Thu Nga
Biền biệt mấy ngày chẳng ghé thăm anh
Em chỉ sợ mưa trên nguồn lại đổ
Xoá nhoà hết những điều anh hứa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu.


Trường Lưu Cao Lao
Gió mưa làm cây nghiêng núi đổ.
Đã yêu nhau rồi mặc núi đổ cây nghiêng .
Ai thay mình viết nên câu duyên – số.
“Băng lối vườn khuya” cho “ ngã trống - lăn chiêng”…

Thu Nga
Đêm nay lạnh tìm anh trên gác tối
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
Xin gửi lại anh chút ái ân tình cũ
Anh hãy đốt giùm em trong mắt lửa
Chút ưu tư còn sót ở đôi môi


Trường Lưu Cao Lao
Gió heo may đưa hương Tết tới rồi.
Trống làng anh sắp dóng: Hãy về thôi!
Cầu Lệ Sơn nối hai bờ mơ ước.
Em có về để ta trọn một đôi?



Thu Nga
Gặp lại anh, em mừng vui khôn xiết
Giữa hương xuân tha thiết gọi mời
Nếu anh về cho em xin theo với
Một tình đôi dang dỡ vẫn đón chờ.

Tác giả bài viết: Ban biên tập