Tháng bảy và em

Cảm xúc tháng 7 về của tác giả Nguyễn Thanh Trung
THÁNG BẢY VÀ EM
 
Ai chải tóc bồng cho tháng bảy hong khô
Giọt mồ hôi rơi chảy dài thành nỗi nhớ
Má bồ đào em làn tóc mềm tháng bảy
Trói chặt ai lưỡng lự ngã ba đường.
 
Em cười tươi để độ nắng lên nhanh
Thả lung linh cho ướt mềm thương nhớ
Dùng dằng đi dùng dằng quay trở lại
Để đợi chờ vạt nắng chiếu song thưa.
 
Em cười tươi khi nắng đã lên cao
Ru hàng cau ngọn gió Lào thổi ngược
Rì rào hát khóm tre ngà trước cửa
Chạnh lòng ai khi nắng ngã xế tà.
 
Tháng bảy về mang theo nắng mênh mang
Trên đồng hoang sau vụ mùa trĩu hạt
Mang theo cả đàn chim se sẻ nhỏ
Rộn đường quê chen lối dáng em về. 
Tháng 7/2016
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Trung