Tình ca quê hương Lệ Sơn

Giới thiệu bài thơ Tình ca quê hương Lệ Sơn của thầy giáo Trần Xuân Quế, thôn Thượng Phủ, hiện nghỉ hưu tại quê nhà. Bài thơ sáng tác đúng vào dịp quốc khánh ngày 2 tháng 09 năm 2010
Quê hương ta núi Phượng sông Linh                    
Đất trời tạo dựng cảnh hữu tình
Phủ Thượng Đẳng Thần Chân Linh Động
Càn – Khôn khép mở cứu dân sinh
 
Cao Các Mạc Sơn nghiêng sườn núi
Động Hầu Bản Thổ ngự Trung Đình
Vua Hàm Nghi hành bôn nghỉ lại
Bóng Lèn Khum ghi dấu sự tình
 
Đỉnh Động Khâu vọng về cửa biển
Một thời dán mắt dõi chiến chinh
Đây Hang Oong quân y cứ viện
Đây luồng Hói Hạ Hải quân binh
 
Từ Đứt Chân về xuôi Bạch Mã
Đỉnh non cao ngời ánh bình minh
Hầm Lệ Sơn xuyên thâu lèn đá
Nơi nghỉ chân bao cuộc hành trình
 
Đất Phát tích ông cha dựng nghiệp
Bãi bình sa xanh biếc chồi non
Đất linh địa hữu sinh nhân kiệt
Bát danh hương tên tuổi vẫn còn
 
Đã bao năm rửa chua tẩy mặn
Đất khai sinh đã mấy kỷ ròng
Tình kháng chiến xưa kia dày dạn
Tre rào làng kín dấu hầm chông
 
Trong máu lửa có hoa có nhạc
Có trường ca “Đất mẹ anh hùng”
Đời đứng thẳng trong mưa bom đạn lửa
Bởi muôn lòng được Đảng nấu nung
 
Quê hương ta thay da đổi thịt
Đi lên từ gian khó bão bùng
Trẻ đến lớp niềm vui tíu tít
Nghìn mái nhà no ấm mãn sung
 
Đời có Đảng chăm lo ngày tháng
Xóa đói nghèo rủ sạch bần cùng
Đường khoa bảng công danh hữu rạng
Đã đến mùa quả ngọt trùng phùng
 
Xin tạc cảm mấy dòng tâm sự
Xin nguyện làm vạn đóa hoa thơm
Quê hương ta rạng ngời trang sử
Muôn nghìn đời ghi nhớ công ơn!         

Tác giả bài viết: Trần Xuân Quế