Bài thơ Mùa phượng nở

Anh tên thật là Lê Thanh Ngọc, hiện công tác tại Kho bạc Nhà nước Đồng Lê. Mặc dù thuộc thế hệ 7x, anh vẫn rất đa tình và lãng mạn như bất cứ người đàn ông nào mang nhãn nhiệu Lệ sơn. Những vần thơ giàu cảm xúc của anh về một thời áo trắng, về tình yêu thửa xưa thật đi vào lòng người ....Cánh phượng rơi, bay vào kỷ niệm


Một thưở xa rồi, áo trắng tinh khôi
Ta quen nhau trong mùa phượng nở
Gặp nhau rồi … để  lỡ ngày xanh

Thưở ban đầu, mắt  nhìn  e ấp
Câu thơ, lưu bút  nói thay lời.
Bao kỷ niệm, mái trường, bè bạn
Phút chia tay, mắt ngấn lệ buồn…
 
Em phương nào,  giờ đây anh trở lại
Mái trường xưa, bao kỷ niệm chưa mờ
Cây phượng vĩ năm nào khắc tên hai đứa
Rặng phi lao theo gió gọi tên người.
 
Thoảng đâu đây mùi hương tóc ấy.
Người đi rồi, tìm chốn phương xa.
Khi chia tay,  hẹn ngày trở lại
Em bây giờ,  quên những ngày xưa…
 
Chốn phong trần anh đi đã mỏi
Con đường dài , mòn cả tuổi xuân
Thoảng đâu đây sao còn vương vấn
Mùa phượng hồng, mùa của chia ly…

Tác giả bài viết: Lê Thanh Ngọc