Tạ lỗi với quê hương

Bài thơ do bạn Lê Thị Thắm, thôn Hà Thâu gửi tới báo Làng với lời nhắn: " Con vẫn bình thường, mong Bọ mạ ở nhà giữ gìn sức khỏe, Tết con và gia đình anh/chị sẽ về"
Con chưa một lần về tạ lỗi với quê hương,
Nơi đã từng nuôi con khôn lớn.
Miếng cơm con ăn cả một đời cha khó nhọc,
Giọt mồ hôi cha rơi trong suốt những trưa hè.
Con còn nhớ lắm những mùa đông,
Gió rét căm căm, mẹ lội bùn xuống cấy.
Mong manh tấm áo mỏng, mẹ run run gió rét trời đông.
Con chưa một lần về tạ lỗi với quê hương,
Với từng luống ngô, bờ tre, gốc rạ
Nơi có tuổi thơ con đầu trần chân đất,
Lang thang  khắp nơi, đến tối lửa tìm về.
Ở những cánh đồng đầy rẫy những cuộc chơi,
Có tiếng sáo diều vi vu trong gió.
Con quên cả ăn, ngủ vùi trong đống rạ,
Làm cha mẹ đi tìm, nháo nhác khắp bờ sông.
 
Con chưa một lần về tạ lỗi với quê hương,
Để được nghe lời trách thầm của đất,
Dẫu ở nơi xa nhưng con vẫn nhớ,
Quê hương là máu thịt, con đi xa chưa một lần về.
Con xin một lần tạ lỗi  với quê hương,
Của đứa con lạc loài nơi đất khách,
Và cũng xin quê một ngàn lần tha tội.
Mở rộng vòng tay, để đón kẻ xa về.

Con muốn được về thăm lại khúc sông quê,
Bến đò cũ, nơi có con đò sớm chiều đưa đón khách.
và sau những giờ tan học, con lại được tắm mình, cười rộn rã cả khúc sông.

Biết tạ lỗi với quê cái gì đây?
Khi trong hành trang con toàn là sách vở.
Không nhớ một câu ca ngày cũ.
Chỉ biết gọi tên quê khi lúc nhớ nhà.

Giang Nam

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Thắm (Sưu tầm)