Sông Gianh mùa Hoa Dẻ
- Thứ hai - 24/11/2025 04:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Xin gửi đến trang web làng Lệ Sơn hai bài thơ mới. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Sông Gianh mùa Hoa Dẻ
Kính tặng nhà văn Văn Linh, tác giả tiểu thuyết “Mùa Hoa Dẻ”
Sông Gianh mùa hoa Dẻ
Nở trắng cả cánh rừng
Gió đưa hương vãi khắp
Những xóm làng yêu thương
Sông Gianh mùa hoa Dẻ
Có anh vệ Quốc Đoàn
Chia tay cô thôn nữ
Bước lên đường hành quân
Sông Gianh mùa hoa Dẻ
Còn nhắc câu chuyện tình
Có chàng trai xứ lạ
Yêu cô Tấm quê mình
Có chàng trai xứ lạ
Ngủ giữa rừng Dẻ thơm
Vũng Tàu 2018
Mưa Tuyên Hóa
Mưa Tuyên Hoá,
trắng những lèn đá
Mưa Tuyên Hoá,
trắng những cánh rừng già
Gộp nước, nhuộm đục sông Gianh
Tuyên Hoá đêm, nằm nghe mưa rơi
Lộp độp trên những tàu lá
Sáng mai ra,
nhớ dấu chân hùm in quanh làng
Mưa Tuyên Hoá, trắng cả sông Gianh
Lụt, nước lồng lên, nhấn chìm bao làng xã
Người dân quê,chơi vơi trên những nóc nhà
Anh đón em trên bến sông quê
Lụt vừa qua, đường còn nhiều bùn đất
Sông chưa xanh, trẻ đã đến trường
Em đã về với Tuyên Hoá yêu thương.
Vũng Tàu 2018
Kính tặng nhà văn Văn Linh, tác giả tiểu thuyết “Mùa Hoa Dẻ”
Sông Gianh mùa hoa Dẻ
Nở trắng cả cánh rừng
Gió đưa hương vãi khắp
Những xóm làng yêu thương
Sông Gianh mùa hoa Dẻ
Có anh vệ Quốc Đoàn
Chia tay cô thôn nữ
Bước lên đường hành quân
Sông Gianh mùa hoa Dẻ
Còn nhắc câu chuyện tình
Có chàng trai xứ lạ
Yêu cô Tấm quê mình
Có chàng trai xứ lạ
Ngủ giữa rừng Dẻ thơm
Vũng Tàu 2018
Mưa Tuyên Hóa
Mưa Tuyên Hoá,
trắng những lèn đá
Mưa Tuyên Hoá,
trắng những cánh rừng già
Gộp nước, nhuộm đục sông Gianh
Tuyên Hoá đêm, nằm nghe mưa rơi
Lộp độp trên những tàu lá
Sáng mai ra,
nhớ dấu chân hùm in quanh làng
Mưa Tuyên Hoá, trắng cả sông Gianh
Lụt, nước lồng lên, nhấn chìm bao làng xã
Người dân quê,chơi vơi trên những nóc nhà
Anh đón em trên bến sông quê
Lụt vừa qua, đường còn nhiều bùn đất
Sông chưa xanh, trẻ đã đến trường
Em đã về với Tuyên Hoá yêu thương.
Vũng Tàu 2018