Nỗi nhớ mùa xuân
- Chủ nhật - 15/12/2013 09:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài thơ xuân của tác giả Thanh Ngọc, hiện là kế toán trưởng kho bạc huyện Tuyên Hóa
Chẳng phải vô tình em nhớ mùa xuân.
Mùa xuân quê hương, tím màu xoan nở
Em giấu mùa xuân vào trong nỗi nhớ
Khúc giao mùa hương bưởi ướp tháng năm
Chẳng phải vô tình em nhớ mùa xuân.
Khi mưa xuân về ngang qua ô cửa
Hè sắp đến phượng rộn ràng thắp lữa
Rơi giọt buồn vương vấn nỗi nhớ nhau.
Lộc vừng xuân, nắng trãi đỏ một màu
Cùng xoan tím để đất trời cùng tím
Mưa bụi vương cùng đôi môi ngọt lịm
Quyện đất trời trong hơi thở quê hương
Tháng năm ơi, em nhặt những yêu thương
Cùng hoa xuân, dưới mưa xuân dịu nhẹ
Nỗi nhớ nhau, tim gọi thầm khe khẽ
Cháy nghẹn lòng một khoảng trời yêu.
Mùa xuân quê hương, tím màu xoan nở
Em giấu mùa xuân vào trong nỗi nhớ
Khúc giao mùa hương bưởi ướp tháng năm
Chẳng phải vô tình em nhớ mùa xuân.
Khi mưa xuân về ngang qua ô cửa
Hè sắp đến phượng rộn ràng thắp lữa
Rơi giọt buồn vương vấn nỗi nhớ nhau.
Lộc vừng xuân, nắng trãi đỏ một màu
Cùng xoan tím để đất trời cùng tím
Mưa bụi vương cùng đôi môi ngọt lịm
Quyện đất trời trong hơi thở quê hương
Tháng năm ơi, em nhặt những yêu thương
Cùng hoa xuân, dưới mưa xuân dịu nhẹ
Nỗi nhớ nhau, tim gọi thầm khe khẽ
Cháy nghẹn lòng một khoảng trời yêu.