Nhớ Lệ Sơn

Bài thơ gửi tặng người học trò cũ Lương Ngọc Thìn của tác giả Hà Bình Minh trú tại Phạm Xuân Thạnh, số 5 , hẻm 110, Phan Đình Phùng ,TPBảo Lộc , Lâm Đồng
               Đã lâu rồi chưa về thăm Văn Hóa ,
             Làng Lệ Sơn, chín mươi chín chóp lèn .
             Kinh Nhuận đò ơi, có sang Xuân Tổng ?
             Bờ sông Gianh, tre rủ bóng quê mình .

             Ta xa Lệ Sơn khi mái tóc còn xanh ,
             Khi xóm Rộc, xóm Bàu còn câu hò hợp tác ,
             Khi hang Ga bị đạn bom cày nát ,
             Em nhỏ học dưới hầm, phụ lão cầm súng trực canh !

             Ta vẫn nhớ ngọn đèn dầu bên trang giáo án ,
             Nhớ nhà mẹ Cúc, mẹ Đặng, mẹ Tằng …
             Nuôi thầy giáo bằng tấm lòng vô hạn .
             Nhớ học trò ngoan, những Bính, Qúy, Thìn, Hằng …
              
             Ta vẫn nhớ mật mía xóm Làng, lạc rang Lê Lợi ,
             Khoai dẻo hung Tắt, cốm nếp hung Cày ,
             Cam Đồng Tiến, chuối Tiền Phong ngọt lịm ,
             Nhớ giọng hò, trăng rười rượi ru say …

              Lệ Sơn ơi, mặt soi bóng sông Gianh, lưng tựa núi lèn
              Thành Văn Hiến từ đồng làng lấm láp .
             “Bát đại tính”lưu danh khắp nước .
              Đi xa rồi nhớ mãi Lệ Sơn  xinh …
                           
                        Tháng 6/2010
                        Hà Bình Minh
        Địa chỉ: Phạm Xuân Thạnh , số 5 , hẻm 110 ,Phan Đình Phùng ,TPBảo Lộc , Lâm Đồng

Tác giả bài viết: Hà Bình Minh