Ngủ ngon em nhé

Bài thơ mới của tác giả Nguyễn Thanh Trung viết trong những ngày mưa lụt ở quê nhà

NGỦ NGON EM NHÉ
(Điều tôi biết nhiều nhất là không biết điều gì cả)

Tôi viết cho em bằng cả tấm chân tình
Người con gái với tấm lòng thiện nguyện
Trên trời cao sáng một vì trinh tú
Tỏa ánh hào quang vĩnh cửu trường tồn.

Em ra đi, khi tuổi hãy còn xanh 
Tiếng lòng buông ngậm ngùi tiển biệt
Tuổi xôn xao đang đến kì rực rở
Sự nghiệp chưa thành niềm ấp ủ còn cao.

Em ngủ ngon giữa Miền Trung rốn lũ
Nước mắt nào mặn chát chảy thành sông
Ngủ đi em! tôi ru mãi ngàn năm
Nén tâm nhang tiển em về đất mẹ.

Em sống mãi với niềm tin vĩ đại
Bao phận nghèo được chia sẻ cưu mang
Dãi đất Miền Trung nắng gió quanh năm
Luôn oằn mình trước mỗi mùa bảo lũ.

Ngủ ngon nhé say giấc nồng vĩnh cửu
Tâm nguyện này bao bạn trẻ chung tay
Hãy cười tươi và hát dưới hàng dương
Nghe sóng biển rì rào muôn năm kể.

Tháng 10/2016
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Trung