Người mở đất

Thơ viết nhân dịp kỉ niệm 540 năm Ngài Thuỷ Tổ, Quốc tử giám Giám sinh Lê Văn Hành khai canh lập làng Lệ Sơn (1471 - 2010.)

Bài cùng tác giả đã đăng:
1. Quê hương
2. Chắt chắt, đặc sản sông Gianh

 1

Theo vua chinh chiến phương Nam
Một hôm Ngài ngược Linh Giang ghé vào
Thấy vùng đất đẹp làm sao
Kì quan sơn thuỷ nơi nào sánh ngang?

Đất này thuộc xứ Cồn Vang
Xin vua khai khẩn mở mang cõi bờ
Biến vùng sơn cước hoang sơ
Thành nơi tạo dựng cơ đồ tổ tiên

Lệ Sơn từ đó thành tên
Đứng đầu tứ đại danh hương bao đời
Vinh danh tiên tổ rạng ngời
Cháu con tạc dạ ơn Người bao la.

Năm trăm năm lẻ đi qua
Còn đây hào khí ông cha một thời
Hồn thiêng sông núi, con người
Để cho đất Lệ muôn đời nở hoa.

Lệ Sơn, Văn Hoá, 24-7-2010

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Xuân