Nắng
- Thứ năm - 04/06/2015 05:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nghe tin miền Trung nắng nóng , tác gả Lương Duy Thắng đã gửi tới LLS bài thơ chan chứa tình cảm yêu mến với quê hương.
Nắng chì mà nắng chói chang
Nắng như đổ lửa xuống làng Lệ Sơn
Cầu trời xin hãy gia ơn
Làng tôi đã chịu, bao cơn khó rồi
Mưa thì lụt trắng đất trời
Nắng thì hạn hán ruộng vườn héo khô.
Trời ơi! Chư biết khi mô?
Qua cơn bỉ cực,bến bờ thái lai.

Nắng như đổ lửa xuống làng Lệ Sơn
Cầu trời xin hãy gia ơn
Làng tôi đã chịu, bao cơn khó rồi
Mưa thì lụt trắng đất trời
Nắng thì hạn hán ruộng vườn héo khô.
Trời ơi! Chư biết khi mô?
Qua cơn bỉ cực,bến bờ thái lai.