Chùm thơ Em là cô giáo

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tác giả Lương Duy Thắng giới thiệu chùm thơ Em là cô giáo để gửi tặng người thân yêu nhất của mình.
1. Em là cô giáo

Em là cô giáo, anh thương,
Dạy trò chử nghĩa, dẫn đường lớn khôn
Trồng cây, làm đẹp nước non
Trồng người làm đẹp, tâm hồn nhân gian,
Nghề em, cao quý, trong ngần,
Quý em ! Quý cả nghành nghề em theo ./.


2. Em là cô giáo

Là kỹ sư, cũng bình thường như bao công việc khác,
Học chuyên nghành, nên thành nghiệp đấy thôi !
Là kỹ sư tâm hồn, mới thật là cao quý,
Đời dành tặng riêng cho nghề giáo, để tri ân.
Em là cô giáo !
Em dạy chữ, dạy học trò biết sống :
Biết yêu – thương, hờn giận – đớn đau,
Biết lẽ phải – công bằng, trái ngang - tàn bạo,
Biết yêu đời, để đón nhận đời yêu.

Ơi ! em hỡi ? Em là cô giáo !
Của học trò yêu và của cả riêng Anh,
Anh tự hào, có em ,
Trên bục giảng và cả trong đời thường, lẽ sống ./.

Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng