Mẹ em là cô giáo
- Thứ ba - 16/04/2013 00:56
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài thơ gửi tặng Mẹ là Lương Thị Lợi , trường Tiểu học Lê Trực của bạn Cao Thị Cẩm Nhung, sinh viên trường Đại học Y Dược Huế
Mẹ em là cô giáo
Mỗi ngày hai buổi đến trường
Tối về mẹ phải đeo gương sọan bài
Mẹ em như bông hoa nhài
Thương trò nên phải thức hòai thâu đêm
Với đồng nghiệp mẹ ân cần chỉ bảo
Với gia đình mẹ hiếu thảo làm sao
Nội ngọai đôi bên bạn bè làng xóm
Mẹ được lòng đẹp nết chẳng ai chê
Bóng chuyền mẹ rất say mê
Chuyên môn nghiệp vụ chẳng hề thua ai
Lúc rỗi mẹ lại viết bài
Cho bao thế giới những bài thơ hay
Xóm làng đầm ấm vui thay
Chuyện vui, chuyện tếu me hay kể hòai......
Làng trên cho đến xóm ngoài
Thương yêu kính trọng mẹ hoài mẹ ơi
Ngày mai con lại đi xa
Nhớ lời mẹ dặn con da ghi tâm
Mỗi ngày hai buổi đến trường
Tối về mẹ phải đeo gương sọan bài
Mẹ em như bông hoa nhài
Thương trò nên phải thức hòai thâu đêm
Với đồng nghiệp mẹ ân cần chỉ bảo
Với gia đình mẹ hiếu thảo làm sao
Nội ngọai đôi bên bạn bè làng xóm
Mẹ được lòng đẹp nết chẳng ai chê
Bóng chuyền mẹ rất say mê
Chuyên môn nghiệp vụ chẳng hề thua ai
Lúc rỗi mẹ lại viết bài
Cho bao thế giới những bài thơ hay
Xóm làng đầm ấm vui thay
Chuyện vui, chuyện tếu me hay kể hòai......
Làng trên cho đến xóm ngoài
Thương yêu kính trọng mẹ hoài mẹ ơi
Ngày mai con lại đi xa
Nhớ lời mẹ dặn con da ghi tâm