Hồn quê
- Chủ nhật - 11/11/2012 12:10
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài thơ đầy cảm động của tác giả Nguyễn Văn Giới, là con Bác Nguyễn Văn Đán nguyên Bí thư Huyện Ủy huyện Quảng Trạch, hiện nay anh là Hiệu trưởng trường THPT Lê Quí Đôn, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1.Tôi và Anh
Hồn quê
(Kính tặng Mẹ!)
Ai những người ly hương
Lại không chạnh lòng
Mỗi lần về thăm quê Cha, đất Tổ
Gặp mẹ già cực khổ-sau lũy tre xanh
Thuở thiếu thời mẹ cha chắt chiu
Nuôi ta học hành vất vả
Lớn khôn mỗi người một ngã vào đời
Chỉ còn mẹ ta
Chơi vơi, chơi vơi....
Xa quê con lên cao nguyên lập nghiệp
Xứ lạ con làm thầy cô
Buồn vui từ bấy đến giờ
Thành người vô tâm, thờ ơ...
Nơi quê xa mẹ ngóng chờ
Mẹ mừng vui mỗi lần con ghé lại
Tưởng như con còn bé dại
Ôm hôn con- mẹ khóc-thẩn thờ!!
Một mai mẹ không còn nữa
Biết ai còn về thăm quê
Bước chân ngập ngừng - quen-lạ
Nơi ta từng sống -đi-về.
Có nhớ ai người xa quê?!
Một ngày chạnh lòng se sắt
Đình làng giếng nước hiện về
Với hình bóng mẹ già và lũy tre ngày ấy..
Hôm nay lòng ta bốc cháy
Mắt cay, con khóc HỒN QUÊ...!!!
1.Tôi và Anh
Hồn quê
(Kính tặng Mẹ!)
Ai những người ly hương
Lại không chạnh lòng
Mỗi lần về thăm quê Cha, đất Tổ
Gặp mẹ già cực khổ-sau lũy tre xanh
Thuở thiếu thời mẹ cha chắt chiu
Nuôi ta học hành vất vả
Lớn khôn mỗi người một ngã vào đời
Chỉ còn mẹ ta
Chơi vơi, chơi vơi....
Xa quê con lên cao nguyên lập nghiệp
Xứ lạ con làm thầy cô
Buồn vui từ bấy đến giờ
Thành người vô tâm, thờ ơ...
Nơi quê xa mẹ ngóng chờ
Mẹ mừng vui mỗi lần con ghé lại
Tưởng như con còn bé dại
Ôm hôn con- mẹ khóc-thẩn thờ!!
Một mai mẹ không còn nữa
Biết ai còn về thăm quê
Bước chân ngập ngừng - quen-lạ
Nơi ta từng sống -đi-về.
Có nhớ ai người xa quê?!
Một ngày chạnh lòng se sắt
Đình làng giếng nước hiện về
Với hình bóng mẹ già và lũy tre ngày ấy..
Hôm nay lòng ta bốc cháy
Mắt cay, con khóc HỒN QUÊ...!!!