"Tát nước đêm đồng Rọ"

Giới thiệu bài thơ đặc sắc của PGS.TS Nguyễn Tư Thế về quê hương Lệ Sơn anh hùng.
 

Tác giả. Bác sĩ Nguyễn Tư Thế

TỰ HÀO THAY LỆ SƠN ƠI !
(Gửi Lệ Sơn - Văn hóa - Quảng Bình nhân họp Hội đồng hương đầu xuân Mậu Dần 1998)

Tôi  đã đến nhiều nơi
Trên mọi miền đất nước
Tôï đã ra nước ngoài
Gặp đồng hương người Việt
Họ hỏi quê ở đâu ?
Tôi trả lời : VĂN HÓA
E rằng chưa thật thỏa
Tôi nói thêm: LỆ SƠN
Của quê hương QUẢNG BÌNH
Mọi người hằng ngưỡng mộ
Với  SƠN - HÀ - CẢNH -THỔ
Tiếng thơm từng bay xa

Dù không ở quê nhà
Vẫn tự hào đất mẹ
Lúc tôi còn tấm bé
Đã biết ĐÌNH LỆ SƠN
Biết ruộng cấy, ruộng cồn
Và tên từng xóm nhỏ
CHỢ VANG, TRUNG ĐÌNH đó
XUÂN TỔNG, TRUNG LÀNG đây
Xóm RÔỘC, xóm BIỀN này
HẠ TRANG ai cũng biết
Tôi vẫn chưa kể hết
THƯỢNG PHỦ và HÀ THÂU,
Xóm BÀU SỎI, xóm CẦU
Thuộc đất cồn  PHÚC Tự
  **
Dù ai đi biệt xứ
Chẳng quên được HUNG CÀY,
HUNG TẮT, trĩu sắn khoai
Cứu tháng Ba ngày Tám
**
Đất trai tài, gái đảm
Học giỏi và hay làm
Lúa ĐÌNH ĐÁ, ĐỒNG CHĂM
Khoai ĐỒNG MUA - LẠ LẢ
Muốn xúc tôm, nơm cá
Xuống NƯỚC SÔỐNG - BỒ BỒ
Người và đất cần cù
Nên một màu xanh tốt
**
Từ CÂY TRÔI  ĐỒNG RÔỘC
Đến CÂY THỊ  ĐỒNG CHOI
Người không tiếc mồ hôi
Đất cho đầy hoa trái
Sáng cày sâu ĐỒNG VẠI
Chiều trồng khoai RÌ RÌ
Tối mệt cũng gắng đi
Tát nước cho ĐỒNG RỌ...
**
LỆ SƠN đất văn võ
Đã bao đời trước, nay
Nước trong hay nước ngoài
Đều rạng danh tên tuổi
Dù đi vào quân đội
Hay ở lại hậu phương
Cũng chỉ, một con đường
Sống vì DÂN , vì ĐẢNG
 **
Luôn học cao hiểu rộng
Không thua chị kém em
Vì danh dự không quên
Đất LỆ SƠN văn vật
Cùng nói lời chân thật
Hãy đoàn kết nữa lên
Để mãi mãi xứng tên
LỆ SƠN đất Kỳ Tú
của xưa và hôm nay
Dù có xa chốn này
Không ai quên SƠN LỆ !!!

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Thế