Chùm thơ mừng đại hội Hội ĐH Lệ Sơn tại TPHCM và vùng phụ cận

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Dũng Sĩ mừng đại hội Hội ĐH Lệ Sơn tại TPHCM và vùng phụ cận
Tác giả. Trần Dũng Sĩ

NGÀY HỘI ĐỒNG HƯƠNG

Hôm nay đây trong ngày đầu hội ngộ
Những cháu con xa đất tổ quê nhà.
Tình Lệ Sơn – nơi đất mẹ sinh ra
Ta họp lại cho quê gần một chút.

Tuổi ấu thơ gắn vùng quê bão lụt
Kỷ niệm xưa trong giây phút hiện về
Gặp nhau đây nhắc lại chuyện làng quê
Lòng nhớ mãi câu thề trong ký ức.

Lập hội hôm nay, lòng ta hạnh phúc
Thành viên đông, mong góp sức cho quê
Khi yên vui trong sung sướng đam mê
Thì xin hãy đừng quên quê nghèo khó.

Ta lớn lên mớ ra vàng cơm đỏ,
Dù đi xa cũng nhớ ngỏ ta về
Sài Gòn trung tâm các tỉnh cận kề,
Gốc rễ Lệ Sơn hôm nay về họp mặt.

Ta về đây tay trong tay xiế chặt,
Gắn kết tình làng, nghĩa vẹn sắt son.
Cuộc sống mưu sinh thiếu thốn vẫn còn,
Nhưng lập hội điều cháu con mong ước.

Ngày hội hôm nay đã thành công một bước,
Sự nghiệp này đang phía trước chờ ta.
Ta tin rằng còn mở rộng vươn xa,
Thành hội lớn – vang lời ca đất Lệ



CẢNH SẮC LỆ SƠN

Lệ Sơn phong cảnh hữu tình
Núi cao nghiêng bóng soi mình sông Gianh
Lệ Sơn đẹp tựa bức tranh
Sông Gianh nước biếc uốn quanh dịu dàng

Núi cao mây trắng vờn ngang
Chín mươi chín chóp sắp hàng tự nhiên
Lệ Sơn có một Động tiên
Nằm lưng chừng núi mái triềng sông

Lê Sơn: Xuân – Hạ - Thu –Đông
Tiết nào cũng đẹp thời nào cũng xinh
Lệ Sơn có Động Chân linh
Động thiêng nay ẩn ngâm mình dưới chân

Lệ Sơn phong cảnh tuyệt trần
Sông ôm, núi tựa, thánh thần chở che.
Lệ Sơn xanh mướt bờ tre
Cây cao bóng mát, vườn khoe quả vàng.

Lệ Sơn trang sử huy hòang
Bốn trăm năm, giữ tám hàng danh hương.
Lệ Sơn cảnh đẹp, người thương
Đi xa lòng nặng... vấn vương tìm về!

Tác giả bài viết: Trần Dũng Sĩ