Bài thơ tặng Lê Ánh Phương

Bài thơ tặng bạn Lê Ánh Phương của thầy giáo Cảnh Giang

Lời dẫn của BBT: Cảm phục tài năng và tâm hồn của nhà thơ Cảnh Giang, bạn Lê Anh Phương đã ngỏ lời nhờ Thầy Cảnh Giang chắp bút cho bài thơ nói lên nỗi nhớ chồng và mong mỏi chồng sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình sau một thời gian đi làm ăn xa không về. Bài thơ với tiêu đề "Tình yêu của em" do Thầy Giang gửi tặng ngay lập tức được đăng lên LLS.NET sau đó. Tuy nhiên trong một bình luận gần đây bạn Ánh Phương có nhắn gửi rằng, tình yêu vẫn chưa trở lại và ngỏ ý bắt đền nhà thơ. Lấy cảm hứng từ bình luận này, nhà thơ Cảnh Giang tiếp tục gửi tặng bạn Lê Ánh Phương bài thơ "Bắt đền".

Bài viết liên quan đã đăng:
1. Tình yêu của em


BẮT ĐỀN
(Thân ái tặng Ánh Phương)


Bổng dưng sao lại bắt đền ?
Người ta làm phước lụy phiền trớ trêu
Thôi thì đành phải chịu liều
"Không tin đền đạn" là điều xưa nay
Người đi biền biệt có hay?
Để ai đơn chiếc đắng cay, tủi hờn ?
Như gió thoảng, như mây vờn
Cho ai khắc khoải như đờn đứt dây ?
Cây buồn mà gió chẳng lay
Đêm dài lạnh giá, hây hây má hồng
Anh đi còn lại phòng không ?
Cho ai ngày nhớ đêm trông thẩn thờ?
Tiền đâu ? Ai mộng ai mơ ?
Chỉ em khát vọng ngẩn ngơ nỗi buồn
Thu về tí tách mưa tuôn
Đông về lạnh vắng bãi cồn nương dâu
Xuân về trái gió mưa ngâu
Trưa Hè sông vắng để sầu cho ai?
Bốn mùa mưa gió nhạt phai
Mình em thổn thức phí hoài tuổi xuân
Anh như giọt nắng trong ngần
Sẻ chia một chút lòng thành quê hương
Cội nguồn trăm nhớ ngàn thương
Sông Gianh một thuở vấn vương Sài Gòn.
 
Cuối nguồn sông Gianh 19/10/2012

Tác giả bài viết: Cảnh Giang