Bài thơ dâng tặng Mẹ

Bài thơ dâng tặng Mẹ nhân ngày của Mẹ, tác giả Nguyễn Thanh Trung

MẸ ƠI CON YÊU MẸ

Mẹ mãi là người dõi theo bước con đi
Thức trắng đêm mỗi đông về trở gió
Nước mắt rơi mỗi bước con lầm lỗi
Hoan hỉ cười trước hạnh phúc đời con.

 

Người mẹ nào trong trái tim con
Thắp lên đó một tình đời nhân hậu
Để con biết tình người ngang biển cả
Là cội nguồn của tất cả yêu thương.


 

Người mẹ nào thầm lặng đò đưa
Chở con qua bao thác ghềnh cạm bẩy
Khi con nhỏ trưởng thành rồi có thể
Mẹ quay về neo đậu bến sông quê.


 

Người mẹ nào nhẫn nhục hi sinh
Cả tháng năm còn hồng tươi đôi má
Tiếng à ơi nhỏ dần khi trời sáng
Mắt quầng sâu quên cả tháng năm dài.


 

Đến khi nào con hỏi mẹ, mẹ ơi
Bao lo toan gánh gồng chợ búa
Mẹ mua hết bao nhiêu phần khó nhọc
Khi lớn lên con trả mẹ gấp ngàn?


 

Mẹ mĩm cười mẹ mua hết phần con
Còn đâu ra cho con dành trả mẹ
Cả một đời đâu một ngày con trả
Mẹ yêu con, con yêu mẹ nhất đời.

Tháng 5/2016

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Trung