Bài thơ Tiễn biệt ông
- Thứ ba - 27/08/2013 18:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giới thiệu bài thơ "Tiễn biệt ông" của tác giả Lê Tài, khi biết tin Bác Lương Xuân Mai, xóm Bàu Sỏi, ra đi lúc 17h ngày 26-8-2013 (dương lịch)
Lời giới thiệu: Sau khi biết tin cụ Lương Xuân Mai (thường gọi là cụ Hùng), thân sinh của chị Thông, Anh Minh, Anh Sinh ... Ngụ tại thôn Bàu Sỏi, đã ra đi về cõi vình hằng hồi 17 giờ ngày 26-8-2013. Thọ 84 tuổi. Ông Lê Tài đã gửi bài thơ Tiễn biệt Ông tới Làng Lệ Sơn trực tuyến như một nén nhang thơm tiễn biệt ông về nơi yên giấc ngàn thu.
TIỄN BIỆT ÔNG
Biết tin ông đã ra đi
Mà tim đau buốt, nghẹn ngào tiếc thương
Mới hôm qua đọc tin trên mạng
Thấy hình ông sức khoẻ dồi dào
Nay ông tạm biệt xóm làng
Về nơi cực lạc, thiên đàng lãng du
Trước hương án, thành tâm quỳ lạy
Chứng giám lòng này nặng nghĩa nhân
Biết tin ông đã ra đi
Mà tim đau buốt, nghẹn ngào tiếc thương
Mới hôm qua đọc tin trên mạng
Thấy hình ông sức khoẻ dồi dào
Nay ông tạm biệt xóm làng
Về nơi cực lạc, thiên đàng lãng du
Trước hương án, thành tâm quỳ lạy
Chứng giám lòng này nặng nghĩa nhân