Về miền Tây
- Thứ sáu - 28/08/2015 01:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cảm tác khi đi thăm Miền Tây của tác giả lấy bút danh D.T với nhiều bài thơ đặc sắc đã được giới thiệu trên báo làng.
Về miền Tây đi anh
Em sẽ kể anh nghe về sông Tiền, sông Hậu:
Mêng mang sóng nước dạt dào
Đây là Rạch Gầm, Xoài Mút
Trống Quang Trung vang dậy một góc trời
Âm vang đến giờ và còn mãi mai sau
Cho chúng biết “ nước Nam luôn có chủ “ !
Và đây nữa “ lửa hồng Nhật Tảo “
Một thủa miền Tây uất nghẹn thổi bùng
Người miền Tây mang tầm vông, bùi nhùi đốt tàu giặc !
Xe đến Ninh Kiều dập dêng sóng bạc
Bến miền Tây bỏ lững một câu thơ
Sóng nước bây giờ
Còn vọng mãi khúc ca
Người miền Tây luôn hiên ngang, hào sảng !
Tàu ghe xé nước
Đưa anh xuôi chợ nổi Cái Răng
Thuyền ba lá dập dìu
Máy đuôi tôm lượn vòng chào mời các loại quả !
Và anh ngắm các cô thôn nữ
Lái thuyền ba lá bằng chân
Thuyền quay như làm xiếc !
Em dẫn anh lên thăm trái quả miệt vườn
Bao hoa trái ngút mắt : Nào cam, nào xoài, nào mận
Lũng là lũng lỉu
Mít tố nữ chen nhau bám vào cây và nằm lăn trên mặt đất .
Hàng cam sành quả tròn ánh mật
Đứng cạnh bên mấy cây xoài quả xanh mát, tròn căng .
Anh thấy đó chỉ một quảng miền Tây giàu đẹp
Đã làm anh xúc cảm đến bất ngờ
Đất miền Tây còn bao cảnh nên thơ
Em sẽ đưa anh đi vào dịp khác .
2o15
D . T
Em sẽ kể anh nghe về sông Tiền, sông Hậu:
Mêng mang sóng nước dạt dào
Đây là Rạch Gầm, Xoài Mút
Trống Quang Trung vang dậy một góc trời
Âm vang đến giờ và còn mãi mai sau
Cho chúng biết “ nước Nam luôn có chủ “ !
Và đây nữa “ lửa hồng Nhật Tảo “
Một thủa miền Tây uất nghẹn thổi bùng
Người miền Tây mang tầm vông, bùi nhùi đốt tàu giặc !
Xe đến Ninh Kiều dập dêng sóng bạc
Bến miền Tây bỏ lững một câu thơ
Sóng nước bây giờ
Còn vọng mãi khúc ca
Người miền Tây luôn hiên ngang, hào sảng !
Tàu ghe xé nước
Đưa anh xuôi chợ nổi Cái Răng
Thuyền ba lá dập dìu
Máy đuôi tôm lượn vòng chào mời các loại quả !
Và anh ngắm các cô thôn nữ
Lái thuyền ba lá bằng chân
Thuyền quay như làm xiếc !
Em dẫn anh lên thăm trái quả miệt vườn
Bao hoa trái ngút mắt : Nào cam, nào xoài, nào mận
Lũng là lũng lỉu
Mít tố nữ chen nhau bám vào cây và nằm lăn trên mặt đất .
Hàng cam sành quả tròn ánh mật
Đứng cạnh bên mấy cây xoài quả xanh mát, tròn căng .
Anh thấy đó chỉ một quảng miền Tây giàu đẹp
Đã làm anh xúc cảm đến bất ngờ
Đất miền Tây còn bao cảnh nên thơ
Em sẽ đưa anh đi vào dịp khác .
2o15
D . T