Trường Làng

Giới thiệu bài thơ của tác giả Nguyễn Thị Hải Mận, xóm Biền, hiện sống tại Sài Gòn, gửi tặng các bạn học tại Trường cấp 3 Tây Quảng Trạch, niên khóa 1980-1983.
Tôi cựu học sinh trường cấp ba Tây Quảng Trạch 
Ngôi trường làng mộc mạc thân yêu 
Vách tường đất mái nhà tranh che tạm 
Vẫn không làm sờn ý chí học sinh 
Bảy trăm người bảy trăm ý nghĩ 
Tất cả đều vượt qua gian khó 
Dù nắng mưa giông tố bão bùng 
Vẫn cắp sách đến trường đều đặn 
Tiếng nói cười huyên náo râm ran 
Vẫn vui vẻ như con chim én nhỏ 
Bỏ mọi ưu phiền vất vả xung quanh 
Để lắng nghe lời thầy trên bục giảng 
Trang bị cho mình kiến thức uyên thâm 
Để sánh bước cùng bạn bè trang lứa 
Khắp mọi miền tổ quốc non sông 
Để giờ đây nơi xa xôi đất khách 
Tôi nhớ về ngôi trường nhỏ thân yêu 
Đã cho tôi niềm tin và hy vọng 
Để vào đời vững chải như hôm nay./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải Mận