Tiếng chuông chùa Vĩnh Phúc

Một sáng tác mới của tác giả Nguyễn Thanh Trung nhân dịp khánh thành Chùa Vĩnh Phúc
TIẾNG CHUÔNG CHÙA PHÚC TỰ

Chùa Vĩnh Phúc - Tiếng chuông ngân trở lại
Sau một thời đau đáu bởi chiến tranh
Đạn bom cày, xới tung từng nắm đất
Tiếng chuông chùa thôi gõ nhịp từ đây.

Rồi chiến tranh cũng quá vãng lùi xa
Sư chưa về, chùa tan hoang đỗ nát
Chuông nằm yên lặng mình đau đếm ngược
Nỗi niềm dâng dân xứ Lệ xót xa.

Mong cữa phật từ bi quay trở lại
Miền quê nghèo để gữi gắm tâm linh
Phổ độ chúng sinh, quốc thái dân an
Nương cữa phật thành tâm hướng thiện.

Sáng hôm nay lễ sắc phong bổ nhiệm
Trụ Trì Chùa theo tâm nguyện lòng dân
Tiếng chuông chùa ngân trở lại như xưa
Hòa tiếng lòng nơi miền quê xứ Lệ

Tháng 4/2016


NẾU CÓ THỂ


Nếu có thể mời em về xứ Lệ
Vãn cảnh Chùa thăm nét đẹp nguyên sơ
Cảnh như tranh trầm mặc mỗi chiều buông
Sông ôm núi,  núi quện sông một dãi.
 
Nếu có thể  du thuyền trên sông vắng
Chở theo trăng cùng núi biếc nghiêng soi
Tiếng hò khoan cô thiếu nữ cất lên
Tiếng kỉu kịt mái chèo khua nhẹ lướt.
 
Nếu có thể anh gọi đò trở lại
Dẫu quê hương đã có nhịp cầu qua
Tìm con còng,  con cáy ban trưa
Bắt con hến triền sông chiều yên ả.
 
Nếu có thể anh mời em lần nữa
Cùng sánh đôi dưới những lũy tre làng
Tiếng kỉu cà tre kể chuyện ngày xưa
Trận đánh giã tuổi thơ anh đã sống.
 
Nếu có thể về quê anh sống nhé
Nơi mẹ già đang mong ngóng ngày đêm
Tình quê hương luôn dang rộng vòng tay
Chào đón em nếu em về, có thể... 
Tháng 4/2016

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Trung