Thăm mộ Mẹ

Cảm xúc của người con xa quê trong một chuyến về quê thăm mộ mẹ.
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1.Đổi nắng, viết cho ngày 20/10
2. Tiếng quê




Không khóc đâu, con khẽ hát thôi mà
Sợ động mẹ đau, con đâu khóc nữa
 
Con hát lại lời xưa mẹ hát
Nuôi con cực nhọc giữa quê nghèo.
Mộ như cái nôi, mẹ nằm trong đó
Gần lắm thôi mà vời vợi ngàn trùng
Mẹ ơi có lạnh nhiều không?
Trời mưa nước nổi trắng đồng hôm qua.
Từ ngày mẹ đi xa
Trăng buồn ít sáng
Hoa đơm bông cũng nhạt bớt sắc vàng
Gió vào nhà ngọn gió lang thang
Con như thấy có mẹ đang đi về
 Không khóc đâu con hát mẹ nghe
“À ơi! Trăm năm dẫu lỗi hẹn hò
 
Cây đa, bến cũ con đò vẫn đưa”
Câu hát này mẹ hát khi xưa
Buổi cha anh con đi kháng chiến không về
Mẹ nuôi một bề đắm mình trong đơn chiếc
Trong thẳm sâu, hồn mẹ buồn da diết
Bởi thương con nên tắt lửa lòng
Mẹ vẫn chờ đau đáu xa xăm
Nơi vừng trăng lên, nơi phía sau lèn chiều hôm nắng rụng
Con biết mẹ bồn chồn xao xuyến
Vẫn ung dung thong thả đếm sao trời
Mẹ như dòng Gianh chảy mãi không thôi
Chở đời con, con thuyền con chất đầy nỗi nhớ
Sợ mẹ đau con đâu khóc nữa
Lời ca rưng rưng con khẽ hát thôi mà …!

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thuận