Những góc ảnh đa chiều về Làng Lệ Sơn đang trên đường đổi mới

Nghe đâu đây hơi thở nồng nàn của cây cỏ, thấp thoáng xa xa màu xanh ngút ngàn của đồng ruộng và xóm làng. Mời độc giả cùng cảm nhận bước chuyển mình, đổi mới trên quê hương Lệ Sơn qua những góc ảnh thân thương của tác giả Lê Quang Cảnh.
Miếu Họ Lê: Nơi đây lưu lại câu đối bất hủ về một làng quê văn hiến:
Cư tiên bát đại tính
Vi thủ tứ danh hương


Miếu Họ Lê đầy linh thiêng được xây dựng dựa trên kiến trúc ngũ lâu theo motip thời Nguyễn. Cùng với các Miếu dòng họ khác, góp phần tô điểm cho một nền di sản đa sắc, tồn tại qua hàng thế kỷ trên mảnh đất Lệ Sơn



Những đường nét mỹ thuật ẩn hiện với nhiều ngôn ngữ biết nói


"Tên làng Lệ sơn" chả lẽ là đây??????


Ngôi trường cấp 1 thân yêu, nơi gắn bó nhiều kỷ niệm với biết bao thế hệ thầy và trò. Ai sinh ra ở Lệ Sơn mà không một lần bước qua cổng trường làng ?.  Bài học đầu tiên trong đời người vẫn còn ngân nga, vọng về đâu đây ...Thầy cũ, trường xưa giờ ai còn ai mất ...xin một nốt lặng gửi về cố hương !

Và đây là ngôi trường cấp 2, dìu dắt em khi lớn khôn hơn, được học nhiều con chữ hơn và cũng nặng lòng biết bao nhiều về một thời để nhớ


  Những hàng râm bụt nhường chổ cho những trụ tường rào bê tông kiên cố.  Lệ Sơn đang công nghiệp hóa....


Hình ảnh về một Hạ Trang xưa,  phía bên ngoài nay đã khang trang  với nhà xây ngói đỏ có quy hoạch hiện đại


Những chuyến xe có tải trọng lớn đang miệt mài chở đất san lấp công trường...bụi đất đỏ cuốn về đâu trong miền ký ức ?


Điện cao thế sừng sững giữa vùng quê ...


Những con đường mới rộng và thẳng tắp ...


Kiểu nhà tiêu biểu của đại đa số làng Lệ sơn là thân thiện với môi trường xung quanh


Khu tái định cư đang được xây dựng theo kiến trúc đô thị mới


Hình ảnh nhà văn hóa thôn Phúc Tự đang tập kết vật liệu để thi công


Công trường xây dựng của nhà văn hóa thôn Phúc Tự


Một góc nhìn khác của khu tái định cư, nổi bật bởi nhà bê tông kiên cố, khác với nhà vườn thân thiện xưa nay


Trụ cầu vượt đi vào khu "công nghiệp...." Hạ Trang đang chuẩn bị kết nối


Các loại máy hiện đại đang tập trung thực hiện 3 ca để đạt đúng tiến độ thi công công trình


Những điểm xả nước mùa mưa không kém phần hiện đại và kiên cố


Phần lớn các hộ dân có cầu đi qua đã được đền bù giải tỏa


Dự án 2 tỷ do con em Lệ sơn tài trợ, đang được trùng tu toàn diện nghĩa trang liệt sỹ quê nhà


Hàng rào nơi yên nghỉ của các Liệt sĩ được nối thêm cao hơn


Mộ các Anh đang được xây lại theo một bản vẽ thống nhất


Nhiều ngôi mộ mới được xây, là hình ảnh đau nhói
khi những người con quê hương "hẹn nhau về" ngày một nhiều hơn



Hình ảnh một gia tộc đang bốc cất mộ chuyển về khu tập trung phía Lèn Choi


Lúa mùa vụ xuân đã trổ bông, dư lượng nước vừa đủ. Mong cho bà con được mùa ấm no


Mặc dù thời điểm này nắng nóng, nhưng lúa ngô của bà con vẫn xanh ngắt một màu, dự báo một mùa bội thu

Tác giả bài viết: Lê Quang Cảnh