Nhớ Mẹ
- Thứ sáu - 28/02/2014 09:19
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Trân trọng giới thiệu chùm thơ ngẫu hứng của tác giả Kim Ngân. Một người con gái đẹp người, tài giỏi và giàu tấm lòng với quê hương xứ Lệ. Hiện Kim Ngân đang công tác tại cơ quan Thanh tra chính phủ.
Ngày xưa bé, tôi thường hay nhớ mẹ
Dẫu xa nhà mới chỉ được một hôm
Bây giờ lớn, tôi chạnh lòng chợt nhớ
Bóng vườn nhà, cả tiếng gió quê hương
Tiếng xao xác của tàu dừa, bẹ chuối
Mùi thơm nồng của hương rạ, khói rơm
Nhớ cả tiếng gà chiều gáy muộn
Mùi bắp rang hoà quyện khói lam chiều
Nhớ mẹ cha qua độ tuổi xế tà
Ôi nhớ lắm lũ trẻ con ngày ấy
Ham đùa nghịch, “ù mọi” tắm sông
Thời gian hỡi cứ vô tư trôi vội
Để tuổi 40 lại nhớ lắm quê nhà!
Dẫu xa nhà mới chỉ được một hôm
Bây giờ lớn, tôi chạnh lòng chợt nhớ
Bóng vườn nhà, cả tiếng gió quê hương
Tiếng xao xác của tàu dừa, bẹ chuối
Mùi thơm nồng của hương rạ, khói rơm
Nhớ cả tiếng gà chiều gáy muộn
Mùi bắp rang hoà quyện khói lam chiều
Nhớ mẹ cha qua độ tuổi xế tà
Ôi nhớ lắm lũ trẻ con ngày ấy
Ham đùa nghịch, “ù mọi” tắm sông
Thời gian hỡi cứ vô tư trôi vội
Để tuổi 40 lại nhớ lắm quê nhà!