Nhớ Làng

Câu chuyện bằng thơ của người Ông gửi tặng cháu Lương Nguyễn Phương Hà với lời nhắn: Mong cháu học tập tốt, biết yêu thương gia đình, làng quê. Quê hương là nơi bắt nguồn của sự sống, dù có đi xa bốn phương trời, cháu đừng quê nguồn cội.
Cháu ơi, đừng hỏi
Sao Ông hay kể về Lệ Sơn đến vậy?  
 
Làng Ông nghèo lắm
Xưa nổi danh là một ngôi làng
Đêm thâu vẳng tiếng gà sáng
Lặng im nghe giọng lẩy Kiều!
 
Hàng xóm lục tục tỉnh giấc
Liu riu lửa đỏ luộc khoai
Bố con dục nhau tỉnh ngủ
Người cày kẻ cuốc trên vai.
 
Người làng gần như họ tộc
Trầu cau đọi nước vơi đầy
Với nhau những lần hiếu hỉ
Làng trên xóm dưới chung tay.
 
Trắng đồng khi mùa mưa đến
Rộôp đất khi hè mới sang
Làng Ông nghiệt khắc thế đó
Người làng vững chí bền gan.
 
Bây giờ làng Ông đã khác
Đò ngang đã bỏ từ lâu
Sát lèn là đường tàu hỏa
Qua sông đã có cầu dài!
 
Về già nhớ làng da diết
Nhớ nhiều một thuở hàn vi
Cầu mong người làng, họ tộc
Vươn lên  sánh với bạn bè!
         
D .  T ,  2014.

Tác giả bài viết: D.T