Câu chuyện xây nhà Văn hóa; đi, xem và ngẫm nghĩ

Phản hồi về quan điểm xây dựng nhà văn hóa của tác giả Quang Cảnh qua ảnh thực tế tại một địa phương ở phía Bắc.
Bài viết liên quan đã đăng
1.Hoạt kịch: Hội chứng xây cất



Ngẫm Người mà thấy thương "Mình"

Sau khi có nhiều ý kiến comment về bài viết của tác giả Lương Duy Thắng, làm nóng cả diễn đàn mà không biết còn tới đâu. Quang Cảnh trên đường đi làm về thầm ngẫm nghĩ.

Cũng lạ thật, người ta cũng một cộng đồng, có chính quyền địa phương và có người dân thuần chất như mình. Nhưng  sao "Họ" lại có những công trình để giáo dục cộng đồng và phục vụ cho bà con hưởng thụ văn hóa, lại to đẹp đến thế.... Sẵn mang máy bên người. QC làm mấy kiểu
thay cho một lời bình luận, tải lên để độc giả có một cơ sở tham chiếu và nhìn nhận khách quan cho vấn đề đặt ra.
 


Giữa trung tâm xóm làng, là tòa nhà văn hóa thôn lộng lấy,
nơi đây vừa sinh hoạt văn hóa, vừa sân chơi cho mọi lứa tuổi
(Ảnh từ thôn Bính Hạ, thuộc xã Trang Liệt huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
)



Ngoài chức năng "Giáo dục cộng đồng" nói chung,
nhà văn hóa thôn khi đêm về là nơi học Hán ngữ của mọi người
, mọi lứa tuổi



Còn đây, cũng là nhà văn hóa thôn đáp ứng với mọi chức năng để bà con hưởng thụ văn hóa
(Ảnh từ thôn Hồi Quan xã Tương Giang huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh)



Như bao nhà văn hóa khác, Nhà văn hóa tổ dân phố Thành Trung ngoài chức năng chính,
còn là điểm tập trung vui chơi, giải trí của cả cộng đồng

(Ảnh từ tổ dân phố Thành Trung thuộc thị trấn Châu Quỳ huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội)


Nhà văn hóa Thôn Cáo Đỉnh cũng vậy, Cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách và pháp luật cho nhân dân, là nơi có tính giáo dục cộng đồng để con em thôn nhà yêu quê hương
(Ảnh từ thôn Cáo Đỉnh thuộc xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang)


Cũng là thôn như nhau, nhà văn hóa thôn Khe Tiên
được hoạt động tối đa công suất các phong trào văn thể mỹ
,
chào mừng các sự kiện và phục vụ nhân dân, sau những ngày đồng áng vất vả


Cao hơn thôn là chính quyền cấp xã.
Họ có một lối tư duy: "Là nơi để phục vụ nhân dân hết mình"
(Ảnh từ UBND xã Tương Giang huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh)




Không khác gì một trụ sở cấp huyện
(Nơi đây giải quyết tất cả các thắc mắc của Dân và tạo mọi thuận lợi tốt nhất để nhân dân phát triển)



Để vào công tác được nơi này,
là cả một quá trình chọn lựa những người có tâm đức và có tài thật sự của 6 thôn trực thuộc

Tác giả bài viết: Quang Cảnh