Mừng năm mới 2013, mừng làng Lệ Sơn trực tuyến

Cảm xúc thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 2013 của tác giả Nguyễn Thanh Lâm dành tặng cho hệ thống trang tin của làng Lệ Sơn
Kính chúc Ban biên tập, quý độc giả và bà con làng Lệ Sơn một năm mới Mạnh khỏe - An khang - Thịnh vượng
(Thanh Lâm  - Thôn Bàu Sỏi - Ngày 1/1/2013)

Ồ hay nhỉ, sao tôi quên đi  mất
Ta ngẩng cao đầu mà quên mất đôi chân
Nhờ đôi chân ta cao hơn mặt đất
Trông cả bốn phương mở rộng tầm nhìn
Cũng như vậy .COM .NET
Đã cho ta chắp cánh bay xa
Làng Lệ Sơn cũng từ đây tỏa sáng
Khắp bốn phương bè bạn chan hòa

Nhớ ngày xưa chưa COM, chưa NET
Đi viết thuê khắp chốn quê người
Mà vẫn thấy lòng mình trống trải
Vì thiếu trong tâm hồn hai tiếng QUÊ TÔI
Kể từ ngày có COM, có NET
Viết bài thành như một thói quen
Mặc dù không có đồng nào hết
Chê bai nhiều, nhuận bút cũng không.
Chẳng sao hết vì ta đã quyết
Đem hết mình phục vụ quê hương
Cho dù còn tài hèn sức mọn
COM, NET giúp ta trải rộng lòng mình
COM, NET giúp hồn ta bay bỗng
Như cánh diều lộng gió quê hương

Thấy tự hào cùng làng bên , xã bạn
Họ trầm trồ thán phục ngợi khen.
Nhờ NET, COM ta biết thêm nhiều thứ
Mà trước đây ta chưa biết gì trơn
Nào Lệ sơn Bát danh hương xứ Quảng
Nào Chân linh, phong sắc ,phong thần…
Nào Tiến sỹ, Giáo sư, Thạc sỹ….
Con em mình thật quá giỏi giang
Nào bên Nhật, bên Tây , bên Mỹ….
Đâu cũng tự hào có con cháu Lệ sơn.
Sáng mở mắt là lao vào COM, NET
Mở trang ra hai mắt căng nhìn
Theo dõi từng đường đi nước bước
Quê hương mình có đổi mới gì không.
Nhiều bài viết thật công phu sâu sắc
Thầy Niệm, Chú Sơn, bác Khuyến, anh Hường…
Cháu Thỏa, cháu Linh, chị Liêm, em Khánh…
Chú Giới chuyên thơ, chú Minh chuyên ảnh..
Làng Lệ Sơn  hiện rõ,  sáng lung linh.
Còn nhiều lắm không sao kể xiết
Tờ Báo làng như đứa trẻ đã lớn khôn
Đến hôm nay đã đàng hoàng chững chạc

LÀNG LỆ SƠN .NET.COM
Xin có lời cảm ơn, Hồng vệ
Cả Xon xen, Duy Hiếu, Duy Cường
Cả VCRN, Quê hương xây dựng
Trang báo tiến xa, các em chính cột rường
Chúng tôi biết các em rất vất vả
Lại còn mang điều nọ tiếng kia
Nhưng vẫn âm thầm ngày đêm vác đá
Xây móng lâu dài cho Xứ sở Bát danh hương
Trước mắt chắc còn nhiều gian khổ
Nhưng đã quyết rồi đâu có hề chi
Vì Lệ sơn văn minh - trí tuệ
Con cháu Nữ Oa đâu có sá gì.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Lâm