Một đời tôi lặng lẽ đi tìm

Bài thơ xúc động về một gương anh hùng thầm lặng đi tìm mộ đồng đội trong suốt ba mươi năm ròng rã của tác giả Cảnh Giang
Tác phẩm số: 04, hưởng ứng viết về chủ đề Thắp nến tri ân cho ngày kỷ niệm 27/7/2012
Tác giả đề cử: Cảnh Giang


Lời tác giả: Nhằm góp phần nhỏ bé của mình, để đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, Cảnh Giang xin gửi tới báo Làng tác phẩm số 2 nằm trong chương trình viết theo chủ đề do quý báo phát động. Bài thơ là nén hương thơm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ mãi mãi không bao giờ trở về.

(Thân tặng Bùi Văn Khang, người hơn 30 năm lặng lẽ đi các nghĩa trang để tìm đồng đội)

San sát những cao tầng nguy nga.
Những phố phường ồn ào sôi động
Những đại lộ những con đường dài rộng
Ai nghĩ: “Đất nước này qua một thời chiến tranh. ?”
 
Làng quê nghèo bát ngát màu xanh
Điện sáng ngời đêm đêm như trời ngọc
Bức tranh quê máng mương ngang dọc
Ai nghĩ: “Nơi này qua một thời chiến tranh ?…”
 
Thương bạn tôi âm thầm ba mươi năm
Về chiến trường xưa đi tìm đồng đội
Tìm lại chiến hào một thời bom dội
 Nơi bây giờ nhà máy mọc lên.
 
Những cánh rừng
Những lối mòn thời gian lãng quên !
Cầu mới vắt qua con đường trãi rộng
Bạn nằm đâu ? Giữa đất trời lồng lộng
Mòn mỏi mẹ chờ đằng đẵng đêm đông.
 
Rong ruỗi ngược xuôi qua núi qua sông
Lần đọc từng tên trên từng bia mộ
Nghĩa trang nào trên mọi vùng lớn nhỏ
Hy vọng mong manh gặp bạn một lần,..
 
Đất nước thanh bình ngào ngạt mùa xuân
Bao đồng đội về nghĩa trang yên nghỉ
Vẫn vắng bạn giữa trăm ngàn mộ chí
Một đời tôi lặng lẽ đi tìm …

Tác giả bài viết: Cảnh Giang