Hoài niệm tuổi thơ

Giới thiệu một sáng tác mới của tác giả Nguyễn Thanh Trung

Có một dòng sông vĩnh hằng trong trí nhớ
Là dòng sông quê, tôi tắm mát một thời
Tháng năm trôi hoài niệm thuở chăn trâu
Trầm mình tắm tiếng cười vang bến bải.

Ngụp lặn mãi thành quen, thành kỷ niệm
Nhớ nôn nao chiều sóng nước lao xao 
Cua, tôm càng hun khói nhọ ngang tai
Thả hồn mơ, nhớ chao ôi là nhớ.

Có những lúc lòng buồn tênh thờ thẩn
Trên sông quê dõi theo những con còng
Đứa bạn thân còn mãi chốn xa xôi
Không về kịp để thả lờ bắt cá.

Tuổi thơ tôi gắn liền trên bãi vắng
Hoặc loanh quanh bên những khóm tre ngà
Bắt chim cu về làm tổ trên cây
Hay trốn tìm rồi ngủ quên ở đó.

Những lúc nhàn rủ nhau lên đồi nắng
Hái hoa mua đóng giả đám cưới quê
Chú rể tôi quần cộc áo nhăn nheo
Trao nhẫn cỏ để kết thành phu phụ.

Em hân hoan cài hoa trên mái tóc
Chiếc váy hồng đã qua tuổi thơ ngây
Mãng vá màu chen đường chỉ ngược xuôi
Má phấn hồng là nước dành mới hái.

Vẫn hạnh phúc tay trong tay thổn thức
Được chào mừng từ những trẻ chăn trâu
Cúi chào nhau hứa đầu bạc răng long
Để tối về nhà ai người ấy ở.

Ôi quê hương có triền sông đầy nắng
Có ngọt ngào thành kỷ niệm tuổi thơ
Có em tôi ngày tháng chẵng hao mòn
Trong tiềm thức một thời tôi đã sống.
Tháng 6/2016

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Trung