Đêm gác đầu tiên

Giới thiệu bài thơ Đêm gác đầu tiên của liệt sỹ Trần Quý Ngư, thôn Thượng Phủ.
Xuất xứ bài thơ và lời dẫn của BBT: Liệt sỹ Trần Quý Ngư, thuộc thôn Thượng Phủ viết bài thơ "Đêm gác đầu tiên" vào ngày 5/11/1971 khi chiến trường miền Nam đang diễn ra khốc liệt. Tạm gác giấy báo trúng tuyển gọi vào khoa văn đại học Vinh, Anh đã xếp bút nghiên lên đường vào chiến trường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họng súng của kẻ thù đã cướp đi người con ưu tú đất Lệ tại mặt trận Quế Sơn, Quảng nam. Anh đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình nơi ngã ba lèn đá đỏ, để rồi mãi mãi không không bao giờ được về với Mẹ, với người yêu.  Anh đã anh dũng hy sinh vào ngày 23/8/1972 khi vừa tròn 19 xuân xanh. Nguyện cầu cho Anh yên ngủ trong lòng đất Mẹ quê hương.

 
Đêm gác đầu tiên

Trăng đẹp quá hỡi ánh trăng yêu quý
Mãi miết ngắm nhìn người chiến sỹ đêm nay
Mỏm đồi kia với khẩu súng trong tay
Anh đứng đó đôi mắt nhìn thăm thẳm

Đường Trường Sơn đường dài vạn dặm
Thấy trong đêm nghe rầm rập bước chân đi
Những bước chân hiển hách diệu kỳ
Đạp đá núi, rẻ mây hồng hành quân đi đánh Mỹ

Anh đứng đó, đôi mắt nhìn nghiêm nghị
Nữa miền Nam đang cháy bỏng yêu thương
Quảng Trị, Thừa Thiên anh dũng quật cường
Và cả miền Nam đã chiến thắng những đêm trường giông bão

Nửa bước đêm này từ xa ngoài hải đảo
Đến bản Làng trên đỉnh núi cao cao
Cũng đêm nay tất cả đồng bào
Say giấc ngủ, vui những ngày chiến thắng

Tôi thấy trong đêm cả hậu phương yên lặng
Suy nghĩ ...còn gánh nặng trên vai
Phải làm gì cho trận đánh ngày mai
Đường hành quân những chặng đường dài

Tổ quốc gọi có chúng tôi những người tiếp sức
Ôi đêm nay, đêm gác đầu tiên mà lòng rạo rực
Muốn xông vô trận đỏ chiến trường
Giết hết quân thù giữ lấy quê hương

Tự hào thay thế hệ trẻ kiên cường
Vui bất tận trên con đường đánh Mỹ

 

Tác giả bài viết: Trần Quý Ngư