Chùm thơ đường luật ca ngợi danh tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp

Trích một số bài thơ đăng trong ấn phẩm “ Võ Nguyên Giáp trong hồn thơ Việt” của thầy giáo Lương Duy Niệm, nguyên hiệu trưởng trường PTTH Phan Bội Châu
Đôi nét về tác giả:
Họ và tên : LƯƠNG DUY NIỆM - Cử nhân toán
Bút danh :  NGỌC DUY
Năm sinh : 1945
Địa chỉ     : Thôn 3 Thiết Sơn - xã Thạch Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Điện thoại: 0523670139-01657607867 - Emai: lduyniem@gmail.com
Nguyên hiệu trưởng trường PTTH. Giám đốc TT hổ trợ sáng tác VHNT – Hà Nội – Chi nhánh tỉnh Quảng Bình.
Hội viên Hội Di Sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình
Tác phẩm đã dăng : “Từ Quy Vọng Nhớ”- thơ- NXB Văn Học- năm 2006- “Hồ Sen Thoảng gió”- Thơ. Viết báo, tạp chí và thơ đăng chung nhiều tuyển tập. Giải thưởng : Đạt giải 3 cuộc thi thơ “Ngàn Năm Thăng Long - Hà Nội”

Lời tác giả: Tôi có đọc bài kho tàng thơ trong nhà Đại Tướng, nhân có công văn của Trung tâm Hổ trợ sáng tác VHNT Hà Nội mời đăng thơ trong tập thơ " Võ Nguyên Giáp trong hồn thơ Việt". Tôi vừa sáng tác được 6 bài thơ Đường luật. Đây là tâm huyết thể hiện sự thương tiếc và kính trọng Đại Tướng. Tôi đã gửi cho trung tâm và gửi tặng bà Đặng Bích Hà và gia quyến. Nhờ trang báo langleson.net đăng tải lên cho mọi người cùng đọc
 
Bài 1: Võ- Văn

MỪNG Bác tuổi cao thoả đợi trông
NGƯỜI con đất Quảng - Đoá sen hồng
ANH hùng nối gót con Rồng Lạc
HÀO kiệt theo chân cháu Lạc Hồng
TÀI giỏi siêu sao thành bất hủ
TRÍ minh uyên bác thật vô song
VÕ Văn luôn giữ trong tình nước
VĂN Võ ngàn năm mãi khắc lòng

Bài 2 : Tướng Giáp

Ngậm ngùi thương tiếc tiển đưa Người
Bóng cả cây cao mãi thắm tươi
Mặt trận  Điện Biên lừng thế giới
Chiến trường Nam Việt dậy muôn nơi
Với Dân cống hiến toàn tâm trí
Vì Đảng xông pha suốt cuộc đời
Võ tướng lừng danh ngời sách sử
Sáng như Khuê - Tảo tấm gương soi

Bài 3 : Tướng tài thế kỷ

Hơn trăm tuổi lẻ vẫn còn xuân
Mạnh- khoẻ- trí- minh đẹp tuyệt trần
“Đánh chắc...” Điện Biên Tây bại trận
Tiến nhanh... Xuân Lộc Mỹ tan quân
Học trò Bác dạy trung cùng nước
Vị tướng Đảng tin hiếu với dân
Rạng rỡ công danh miền Đất Mẹ
Ngôi sao sáng nhất dãy sông Ngân

Bài 4 : “Đánh chắc- Tiến chắc”

Kéo pháo lên non vượt núi đèo
Chiến trường quân tiến tiếng hò reo
Thực- hư “ độn thổ” địch co cụm
Hư- thực đào hào quân cuốn theo
Hồng Cúm- Him Lam địch bạt vía
Mường Thanh - A Một Pháp kinh hồn
Pháo gầm xé xác hầm Đờ -  Cát
“Tiến chắc” xông lên - Đốt cháy vèo

Bài 5   Vị tướng nhân dân

Vị tướng sinh thời tại Kiến Giang
Suốt đời chinh chiến đuổi xâm lăng
Đánh tan đế quốc lừng danh vọng
Đuổi hết thực dân tiếng ngợi vang
Đất nước quê hương từng khởi sắc
Xóm làng đất mẹ đã khang trang
Vũng Chùa- Đảo Yến Ngừời yên nghỉ
Thế giới tôn vinh đẹp chữ vàng
 
Bài 6 :  Lịch sử ghi tạc

Tân Trào- ngày ấy Bác khai sinh
Quân đội nhân dân của Việt Minh
Phai Khắt- Nà Ngần...địch bại trận
Thừa Thiên- Quảng trị...Nguỵ hàng binh
Sao vàng rực rỡ miền rừng thẳm
Cờ đỏ tung bay cả nước mình
Lịch sử hằng năm còn dấu ấn:
Quân về tiếp quản Thủ đô - Vinh

Tác giả bài viết: Lương Duy Niệm