Bài thơ Đưa em về Lệ Sơn
- Thứ bảy - 10/08/2013 11:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giới thiệu bài thơ lãng mạn của tác giả Xuân Hiền
Cắt nửa vầng trăng đưa anh về Sơn Lệ
Song nước hữu tình in dáng bóng người xưa
Về quê mình ngọt ngào hương Bồ Kết
Lệ Sơn ơi nhớ quê mình da diết
Hai mấy năm rồi chưa được về thăm
Nhớ con đường rợp bóng những hàng xoan
Nghe tiếng còi tàu nhớ dáng người sang bến
Đưa em về ăn canh cua, canh hến
Hương vị đồng quê mát dịu những trưa hè
Cùng em ngắm cảnh trăng khuya
Nghe sông Gianh hát câu thề năm xưa
Đò đi còn nhớ bến bờ
Sao em nỡ để ai chờ ai mong
Nửa vầng trăng chở nỗi lòng
Chở em về với mênh mông nghĩa tình.
Song nước hữu tình in dáng bóng người xưa
Về quê mình ngọt ngào hương Bồ Kết
Lệ Sơn ơi nhớ quê mình da diết
Hai mấy năm rồi chưa được về thăm
Nhớ con đường rợp bóng những hàng xoan
Nghe tiếng còi tàu nhớ dáng người sang bến
Đưa em về ăn canh cua, canh hến
Hương vị đồng quê mát dịu những trưa hè
Cùng em ngắm cảnh trăng khuya
Nghe sông Gianh hát câu thề năm xưa
Đò đi còn nhớ bến bờ
Sao em nỡ để ai chờ ai mong
Nửa vầng trăng chở nỗi lòng
Chở em về với mênh mông nghĩa tình.