Bài thơ tặng những người mặc áo blouse trắng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bài thơ gửi tặng các Thầy thuốc làng Lệ Sơn trên khắp mọi miền đất nước nhân ngày 27/2 của tác giả Nguyễn Văn Giới
Lời tác giả: Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2014), chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành y tế VN nói chung và LLS nói riêng đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tôi đặc biệt dành bài thơ nhỏ này kính tặng các Thầy thuốc LLS trên khắp mọi miền đất nước, xin coi đây là tấm lòng, là tình cảm, là sự ngưỡng mộ, kính trọng của mọi người đối với những người làm nghề y ! Đó là những người như bác sỹ Nguyễn Tư Thế ( Huế), Cao Thị Hoa Lý(Phú Yên), Hoàng Minh Phương ( Bà rịa- Vũng tàu)...đang ngày đêm cống hiến, phục vụ âm thầm cho đời, cho mọi người, đang là những “ Lương y như từ mẫu”! Xin được chia vui với các anh, các chị trong không khí ngày lễ trọng đại này !

Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1.Tôi và Anh
2. Hồn quê


Danh sách đội ngũ Bác sĩ, Thầy thuốc Làng Lệ Sơn tại đây

ÁO BLOUSE TRẮNG


Giữa cuộc sống đời thường vất vả lo toan
Em âm thầm, lặng lẽ
Như ong vàng hút mật
Giữ sức khỏe cho đời
Em là mẹ hiền với màu áo trắng
Làm yên lòng bao người
Đem lại nụ cười cho cuộc đời
Khi chữa lành bệnh em cười
Mồ hôi rơi rơi
Thấm áo...

Suốt đời em học hỏi
Mong làm thầy thuốc giỏi
Bao em bé đã chào đời
Bao cuộc sống đã hồi sinh
Bao thế hệ đã đi qua
Em vẫn mãi là người thầy thuốc
Chữa bệnh cứu người là niềm vui
Hạnh phúc ngậm ngùi
Cứ âm thầm lặng lẽ...

Em băn khoăn về cuộc sống này
Có lẽ
Cả tình yêu đời, yêu người
Cả nước mắt, cả cái “tôi”
Thời gian cứ trôi
Trong dòng đời vô tận
Em vẫn tận tâm, hết lòng
An phận làm “từ mẫu”
Đặt tình yêu vào những bệnh nhân
Hạnh phúc khi thành công trong từng bệnh sử.

Từng giờ, từng phút
Gắn hồn mình với cuộc sống hôm nay
Có ai hay
Chiều nay
Em rời phòng hội chẩn
Một mình trở về
Tạm quên đi những nhọc nhằn, ám ảnh
Về khoa học, về y khoa
Để hồn mình dù một phút - thăng hoa !

Trong hạnh phúc đơn sơ
Em giúp đời
Để bình an, thanh thản
Quên hết ưu phiền, nhọc nhằn, lo toan
Quên bon chen về cuộc sống đời thường
Em nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách
Không kỳ vọng, tham lam
Tự hào khi chọn nghề y
Để khoác lên mình áo blouse trắng !


Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Giới