Phóng sự ảnh: Về quê đi chợ và ngắm cầu Văn Hóa
- Thứ năm - 08/08/2013 05:27
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Phóng sự ảnh của anh Nguyễn Thanh Sơn ghi lại 1 chuyến về thăm quê. Phóng sự có sự tham gia của anh Nguyễn Thanh Lâm cùng đi chợ mua cá tràu nấu canh khế chua.

Cầu Văn Hóa, thiên đường hay giấc mơ ?

Anh Nguyễn Thanh Sơn, chứng kiến những đổi thay của quê hương

Khế nhà, nguyên liệu này mà nấu canh chua với cá tràu (cá lóc) là rất ngon

Nguyễn Thanh Lâm đang tìm cá thích hợp để nấu canh. Đây là cá nước lợ

Bên cạnh là chị Linh (áo đỏ) cùng đi mua cá để nấu canh

Cá tươi, ngon, cân đúng, bán giá gốc

Cá nước mặn cũng bày bán la liệt

Cá Trắm, cá Mè nhiều vô kể

Tỏi nhà, cải chua, đậu ...

Chắt chắt, một đặc sản từ sông Gianh

Bầu, bí, dưa chuột, cà chua ....

Đủ các loại hoa quả, nhưng có vẻ là nhập từ nơi khác về

Thịt lợn nhà, thịt bò rất phong phú

Thực phẩm nấu canh chua vẫn được bán nhiều nhất

Hai gian hàng thịt, chả khác gì chợ Ba Đồn ngày phiên

Chuối quê, hàng hóa trao đổi từ bao đời nay

Gà nhà, không giống gà công nghiệp. Thịt ăn dai, thơm, ngon ...

Áo quần phong phú, cặp sách cho các em học sinh chuẩn bị vào năm học mới

Chiến lợi phẩm của anh Nguyễn Thanh Lâm sau 1 buổi sáng đi chợ