Thầy cúng trẻ "đa năng" bắt mạch cho dự án liên quan vấn đề giải tỏa đền bù (Phần 1)

Bài phóng vấn vui giữa tác giả Kinh Bắc với Thầy cúng Trẻ đa năng, liên quan đến vấn đề giải tỏa mặt bằng phục vụ cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Văn Hóa. Câu chuyện mang tính giải trí, lối kể chuyện thực, dùng nhiều phương ngữ địa phương và bám theo các tình tiết có thật đang diễn ra trên quê hương Lệ Sơn.
Lời tựa của tác giả:  Mấy hôm bận rộn theo công việc cơ quan cuối năm, nên chưa dành cho quê hương bài viết nào mới mẻ. Miền Bắc đang đang rất lạnh của đầu đông, nhưng những tin bài chạy tít trên langleson.net lại nóng hổi, đọc qua lại các bài viết về bên này, bên kia và những comment của độc giả xoay quanh vấn đề đền bù, giải tỏa. Mà có lẽ gần hơn 500 năm qua. Miếng đất cắm dùi và ruộng vườn thâm canh của bà con, lần đầu tiên được nhà nước đền bù để phục vụ cho cái sự phát triển quê nhà .


PHỎNG VẤN THẦY CÚNG ĐA NĂNG XUNG QUANH VẤN ĐỀ GIẢI TỎA

Đang rất lúng túng và quẩn quanh cái sự tranh cãi khó có hồi kết. Nhớ đến ông bạn làm thầy đa năng. Tui chuẩn bị cho mình nào là bút giấy, xạc pin điện thoại để kết nối. Biết đâu trong vòng luẩn quẩn phần dương còn khúc mắc. Phần âm lại có vấn đề gì thì sao. Ừ thì cứ hỏi tham khảo, biết đâu lại thế thời, thời thế dịch chuyển làm câu chuyện có lợi được nhờ hơn cho bà con, thì tìm mọi hướng xem sao.

Các Cụ nói: “Linh tại ngã bất linh tại ngã”. Nhưng, sau khi được kết nối qua điện thoại với ông bạn làm thầy đa năng của tôi, trên dưới 2 tiếng. Ngồi vào máy xâu chuỗi lại, và thấy rằng: Ô, cũng có cái có lý của nó. Bởi thế, Kinh Bắc đăng trích lại toàn văn cuộc “phóng vấn” để bà con đọc chơi thư giản cuối tuần và biết đâu tìm ra hảo kế, gỡ gạc được khó khăn mà những người Ông, người Bà, người Cha, người Chú ở quê nhà đang đợi chờ một “chiếc đũa thần” nào đấy.

Alô. Gọi điện vào giờ này, có làm phiền “Thầy” không vậy. Ai…ai…ai đó. Mình, bạn ông đây. KB đây, A..aa. Đ…mạ, thằng bạn, thông cảm cho tau, dạo ni số má trong điện thoại nhiều quá tràn ứ ra ngoài, nên không chộ tên mi,chắc các O, các ả lưu nhiều số nhờ thầy cúng cho khỏi mớ đêm chứ gì, đ...mạ mi lại chọc tau, mi khỏe không?, vợ con khỏe không?. Mình vẫn thường, còn “vợ chắc nó khỏe hơn mình bạn ạ”.

Tốt..tốt…Mi gọi có chuyện xi rứa, hay  lại mấy ả Lệ Sơn xuống "giải phóng mặt bằng dưới Hạ trang".

Không, chuyện đó để sau, đang nóng chuyện khác, thế chuyện gì. Thì cần thầy phán cho việc làng xã đây. Mi nói tau nghe. Việc lớn rứa à. Thì vừa rồi trên báo làng lệ sơn. Net, có đăng nhiều tác giả tranh luận nhau về cái vụ đền bù giải tỏa quanh cái cầu qua làng đó. À rứa à. Đ..mạ, tau có nghe.

 
 
Nhưng lần trước, mình có khuyên bạn trót nghiệp thầy rồi, đừng có đệm thêm cái từ đó đo. Nghe nó không hay lắm. Mi thiệt lạ, nói lâu quen mồm rồi, mà ở quê mình không dùng từ đệm ni nghe nó nhạt mồm thế nào ý. Chà không có xi mô mi à. Đ…mạ kệ nó.

 Mi kể tiếp đi, câu chuyện chỉ có vậy, vấn đề là xoay quanh nhà báo Văn Hoàng viết "Bài học về giải phóng mặt bằng ở một công trình trọng điểm trên địa bàn xã Văn Hóa" có đoạn cuối viết khó nghe, rồi bài viết ở Tuyên Hóa về bà PCT huyện có nói dân mình yêu sách, để rồi Lương Duy Toản đứng ngồi không yên, mần bài “yêu sách của dân” và miệng lưỡi của quan. Sau hai bài viết đăng tải trái chiều nhau làm cho con cháu xa quê xôn xao và nổi giận bạn ạ.

Rồi..mi tóm tắt rứa là đủ rồi. Để tau thắp hương khấn đã nhé. 30 phút nữa mi gọi lại tau nói nhé . Đ..mạ lại cái bọn ăn hớt của dân đây, không, không phải chưa xin xỏ mà nói vội thành không đúng thì mất linh, chà lạ xi mi, mần không đúng quy trình chớ có xi mô. Ở đời mần đúng , nói phải, thì ông vải phải nghe. Đ...mạ nghe mi nói qua qua mà tức anh ách, mi chờ nhé .

 30 phút sau: Alô, mi còn đó không. Đây rồi. Thế" Bề trên bảo thế nào" . Nói chuẩn để mình ghi chép rồi đăng bài đấy. Đ....mạ hắn mần bậy, ai mần bậy. Thì dự án đó, ban đầu hắn không tính, đến khi việc đã rồi, đổ móng cầu xong rồi mới nghĩ đến việc tìm mặt bằng để lo mần dầm.
Thế là chạy theo công trình chứ không phải là lập từ ban đầu à, hèn chi người dân cứ bình chân như vại, mà hình như mười mấy hộ thôi, đúng, hắn còn nói, mười mấy hộ. Bề trên bảo một hộ thôi cũng phải mần cho đúng.

Thế nghĩa là: Dự án chạy theo dân, như Phó GĐ Sở GTVT Trần Văn Luận thừa nhận: “Lập dự án ban đầu không có tái định cư tập trung, giữa chừng mới làm tái định cư, không lường trước được!”. Mi nói đúng, Đ..mạ mần ăn kỳ quặc thiệt.

Nhưng mình nghĩ, khi đã làm dự án lớn như vậy phải tính chứ, bao nhiêu cái đầu chụm lại cơ mà: Đã có bài báo đăng trên báo thanh niên có trích dẫn, "Bà Tiến. PCT huyện Tuyên Hóa đã ứa nước mắt khi trình bày những bất cập, uất ức. Bà Tiến nói thẳng: “Bây giờ, để có mặt bằng sạch là điều vô cùng khó khăn với 15 hộ trên tuyến. Ngay từ đầu, việc khảo sát, thiết kế dự án đã không làm đúng, triển khai dự án thấy vướng mới tính đến làm khu tái định cư. Vận động dân khi chưa xây dựng dễ, giờ làm rồi, cầu có hình dáng rồi thì dân cứ thế mà đi hay đòi yêu sách này nọ. Đây là dự án chạy theo dân".


Đúng, bề trên nói không cụ thể như báo viết, nhưng đại loại là rứa.
Thế còn dân mình có chấp hành chủ trương không, bạn xin bề trên nói nghe nào: Đ....mạ ai đời, đền bù không đủ cho người ta xây cái móng tránh lụt, thế nghĩa là: " Số hộ này chưa chịu nhận tiền đền bù, di dời vì không có khu tái định cư, tiền hỗ trợ không đủ để làm móng nhà do nền đất thấp, thường xuyên có lụt lớn".

Đúng, mi nói đúng, Chà nghe "thầy" phán  khách quan mà nói, nghe răng mà anh minh quá. Nhưng tương lai của dự án, rồi tình hình dân tình nay mai như thế nào, công trình có kịp tiến độ không, bà con được đền bù thỏa đáng không. Thầy phán cho cái nghe luôn . Nôn nóng quá.

Đ...mạ, mi không nghe người Lào nói à Bất kể cấy xi: "Muốn nhanh phải từ từ". Có phải "Bề trên" đang tìm hướng cho dân sinh". Thôi..Giờ ni, bề trên đang có việc, hẹn hôm khác nhé.. Nhưng phần dương là vậy, còn phần âm, cho mình hỏi thêm một câu: Khi triển khai dự án tại vùng Hói chánh này có cúng bái đầy đủ không, họ có liên hệ với thầy không. Thôi ...thôi hắn coi phần dương như rứa thì phần âm là cấy xi mi. Hỏng...hỏng hết, báng bổ...báng bổ...

(Đón đọc phần 2 vào kỳ sau)

 

Tác giả bài viết: LHV