Phóng sự về những tàn dư của bão số 10 khi đi qua làng Lệ Sơn

Dù không chứng kiến những giờ khó khăn nhất mà bà con làng Lệ Sơn cầm cự trong mưa bão, nhưng được chứng kiến sự hoang tàn sau bão không ai không thể cầm lòng được, không thể diễn tả hết những khó khăn mà bão đi qua làng. Khác với một màu xanh thường thấy về quê hương Lệ Sơn lãng mạn và trữ tình. Nay chỉ toàn một màu mà sự hồi sinh còn lâu mới có lại được. Lê Hồng Vệ xin chia sẻ những hình ảnh trực tiếp từ quê nhà đến với bạn đọc xa quê.

Cây lưu niên giờ đây cho bà con làm củi


Những khu vườn tan tác


Cây đổ đè lên cả mái nhà


Vẫn lạc quan, dù có quá nhiều việc phải làm và lo toan


Nước đục ngầu


Chuối nằm la liệt khắp mọi nơi


Hiện nay, cây ngắn ngày như chuối là cây trồng thu nhập chính yếu


Mô hình vải thiều đã bị phá sản


Và cây lát cho thu nhập cao cũng vậy - "tan tác"


Những nhà nằm vào lạch gió


Tết nay sẽ rất khó khăn để gói bánh khi không còn lá


Lối nhỏ vào nhà đặc bùn, dây điện đứt đổ khắp mọi nơi


Không còn gì để mất


Toàn bộ mái trường THCS giờ nằm cách trường 50m


Và không may dội xuống nhà cô giáo Thủy




Lệ sơn chủ yếu nguồn thu từ vườn vì ruộng chỉ làm được một vụ






Lãnh đạo xã tiếp truyền hình về lấy tin tức


Trường mầm non đang ngập nước 


Trước trụ sở UBND xã


Hạ trang cùng chung số phận

Khắc phục những gì còn sót lại


Nơi ngủ sau bão là đây


Biết đến bao giờ mới hồi phục lại như trước đó vài ngày


Khánh thành vừa tròn một tháng


Màu xanh của xóm rôộc còn đâu






Cột đình hiện tại


Biểu tượng của sự uy linh nay đổ nát do bão


Cổng trường mần non cũng cùng chung số phận


Phòng đoàn đội của trường THCS


Có tín hiệu giảng dạy trở lại sau một thời gian khắc phục tạm thời






Chợ Vang với khung cảnh hoang tàn


Nhà của Lương Duy Hiếu

Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ