Bà con Lệ Sơn không mặn mà với việc làm roong ?

Phản ánh chung về hiện trạng sản xuất nông nghiệp ở quê nhà trong những năm gần đây
Sau 10 năm đi làm ăn xa nay mới trở về quê hương thăm họ hàng, cô Bác. Di dọc các cánh đồng tôi có cảm giác bữa ni bà con Lệ Sơn không mặn mà với việc mần roong. Trước đây vì việc tranh nhau luống cày mà gây sự, chửi nhau thì nay nghe nói bà con nhận làm roong rất ít. Tìm hiều sơ sơ thì được biết số lao động giờ chuyển sang xây cất, làm các nghề phụ hồ, buôn bán là đông.
 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy thêm 1 số nguyên nhân dưới đây:

+ Trước hết là giá vật tư đầu vào ngày càng tăng, trong khi đó giá bán nông sản ngày càng giảm đi. Bên cạnh đó, tình trạng ruộng đất rất manh mún, sản xuất đơn lẻ cũng là yếu tố làm tăng chi phí do khó có thể áp dụng các thiết bị cơ giới hóa.

+ Sự hình thành của các khu công nghiệp hút hết lao động thanh niên đến làm việc. Dù làm việc vất vả nhưng thu nhập cao hơn làm ruộng. '

+ Hiện tại các thôn làng vắng bóng lao động chính mà chủ yếu là ông già, bà già, phụ nữ, trẻ em, chính điều này dẫn đến không có lao động trẻ, lao động chất lượng, nên việc tiếp thu các tiến bộ khoa học hạn chế và năng suất lao động thấp
.

Đôi điều suy nghĩ:

Cộng đồng Lệ Kiều đi ngoài, hiểu biết rộng thử đóng góp hướng phát triển bền vững cho làng quê trong vòng 20, 50 năm tới ?. Liệu chúng ta nên phát triển quê hương theo hướng nào để đời sống bà con ngày càng nâng cao.

Làm sao để bảo tồn văn hóa và tiếp tục phát triển ở tầm cao ?

Làm sao để cho người dân sớm tiếp cận với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới mà không thụ động ngồi chờ cơ chế của nhà nước ?

Làm sao để quê hương luôn là vùng đất mà ai cũng muốn đến sống, ai cũng muốn được 1 lần về thăm nơi đây ?

Hỡi các Lệ Kiều, chúng ta cần và nên làm gì đó không thì hổ thẹn với tiền nhân lắm lắm.


 

Tác giả bài viết: Phan Tiến Thành