Lương Duy Chí ( Phần 2)

Tư liệu lịch sử về truyền thống một dòng họ khoa bảng nổi tiếng ở làng Lệ Sơn của thầy giáo Lương Duy Niệm
Bài viết phần 1 đã đăng:
1. Lương Duy Chí (Phần 1)


Lời tác giả: Để minh hoạ thêm cho bài viết phần 1, tôi xin đăng tải tiếp bài thơ “Gương sáng“ được trích trong tập thơ “Hương Trầm“ để quý độc giả tham khảo đầy đủ hơn tư liệu lịch sử 1 dòng họ.

GƯƠNG SÁNG
(Kính tặng  ông Lương Duy Chí, Tri phủ Vĩnh Tường và dòng họ Lương )

Bé trai làng Vải * thông minh
Mới lên mười tuổi cha mình ra đi
Mẹ tần tảo như mọi khi
Vá may dệt vải ... làn mi lệ sầu
Mẹ thương con dạ lo âu
Cả nhà rau cháo dài lâu tháng ngày
Trong làng thầy Tú * ai tày
Nhận về dạy dỗ đợi ngày đăng quang
Học trò càng học càng ngoan
Đình chùa miếu mạo chân hương thay đèn
Xâu hạt bưởi sáng hơn đèn
Lá chuối làm giấy thầy khen trò nhiều
Trong cơ cực mẹ càng chiều
Thân gầy khó nhọc liêu xiêu với đời
Mười năm đèn sách tuyệt vời
Thầy trò ứng thí một lời thề non
Hứa cùng mẹ dạ sắt son
Quyết giành khoa cử lòng con hiếu đền
Vào kinh con quyết  ghi tên
Bảng vàng sẽ đạt mẹ quên u sầu
Lương chi tộc * đứng tên đầu
Cử nhân khoa bảng trên lầu loa vang
Nhận quan tri phủ - Ấn vàng
« Vinh quy bái tổ » quân reo ngựa đàn
Lều tranh mở tiệc rộn ràng
Chân hài áo mũ lòng càng rối tung
Trước thầy quỳ xuống ung dung
Đọc thơ bái tạ thuỷ chung sinh thành
Tám lần đỗ - lửa thử vàng
Mời thầy tới dự lòng càng rối tung
Trò nghèo quỳ xuống ung dung :         
Nhất khoa trúng cử thế gian thường tình
Bát khoa thi đỗ mới vinh
Trò xin quỳ lạy ân tình mẹ cha
Xin thầy hai lạy cả nhà
Ơn này con cháu ông bà không quên
Thầy Trần vội đỡ trò lên
Quan - Thầy vui sướng lưu tên đến giờ
 
 
Chú thích:
 * Làng Vải: là làng Lệ Sơn được dịch từ tiếng Nôm - Hơn nữa trong dãy lèn 99 chóp có một quả núi hình quả vải.
- Thầy Tú: Thầy tú Trần Sòng, tám khoa thi đều đỗ tú tài
- Lương Chi Tôc:Chỉ văn nho họ Lương là Lương Duy Chí                                                              
 

Tác giả bài viết: Lương Duy Niệm