Xin đừng uống rượu quá đà

Bài thơ của chị Trần Thị Liên sáng tác với mong ước thức tỉnh những ai đang còn say trong men rượu thì nên tỉnh giấc để bắt tay cùng xây dựng quê hương tươi đẹp hơn.
Lời BBT: Trên các mặt báo đưa tin hằng ngày, không có vụ trọng án nào lại không liên quan đến rượu, nào là "Cha nát rượu biến thành kẻ sát nhân..", "Bố nát rượu và kết cục đau lòng ",  "Chồng nát rượu đánh vợ gãy cổ" vv...Làng Lệ Sơn ta hiện nay xóm nào cũng có vài anh nát rượu, gây bất ổn về an ninh trật tự và làm gia tăng bạo lực gia đình. Với mong muốn gửi một thông điệp truyền thông cho những ai đang sa vào con đường nghiệp ngập, sớm thức tỉnh để bắt tay xây dựng cho mình một cuộc sống mới, LLS.NET trân trọng giới thiệu bài thơ của chị Trần Thị Liên, người con của quê hương Cao Lao do bạn Ngọc Long sưu tầm.
 

Hỡi người hàng xóm của tôi,

Cớ sao anh lại ra ngồi quán kia!

Sớm chiều say xỉn rượu bia,

Lè nhè - chân nọ - chân kia gập ghềnh.

Anh ơi đã có gia đình,

Có đàn con nhỏ, vợ xinh kia mà?

Sao anh cứ mãi la cà,

Rượu vào thì lại lời ra bất đồng.

Để cha mẹ thấy đau lòng,

Vợ anh nước mắt chảy ròng anh ơi.

Chị ấy dâng cả cuộc đời,

Nâng khăn sửa gối trọn đời bên anh.

Sớm hôm chị ấy tảo tần,

Còn anh sao lại nỡ đành... anh ơi?

Rượu bia có ở trên đời,

Chúc nhau đôi chén nói lời đẹp – hay.

Rượu mà quá chén là say,

Chửi cha mắng mẹ nào hay là mình.

Anh người cầm lái gia đình,

Cớ sao anh lại quên mình là ai?

Trồng cây chăm tháng ngày dài,

Mới cho trái ngọt quả sai trĩu cành.

Muốn cho hạnh phúc an lành,

Phải xây tổ ấm trở thành nguy nga.

Không nên uống rượu quá đà

Hỡi anh hàng xóm sát nhà tôi ơi!

Tác giả bài viết: Trần Thị Liên