Bài thơ Trên bến sông quê

Bài thơ của cố nhà thơ Lê Khai - Nguyên Trưởng ty thông tin Văn hóa Bình trị Thiên. Ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm, bút ký nổi tiếng khác như Đường Huyện Tuyên, Âm vang mùa thu
TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Tác giả. Lê Khai


Sáng đi từ Huế sương còn đọng
Chiều đã đến làng xanh ngát tre
Chỉ một ngày đường xa mấy nỗi!
Năm chầy đôi bận luống  ra quê!
Qua sông thuyền dậy câu chào hỏi
 Xa vắng lâu ngày có nhớ quê?
 
Nhớ đêm đông lời ru của Mẹ
Nhớ đồng Đụt Sác lắm chua me
Nhớ Nát Tròn xanh um rau má
Nhớ Đồng mua rộn tiếng bò bê
Đẹp mái Hàm Rồng xanh lá ngút
Bồ Bồ, Rạo Nội đến Rách Khe
Hang Mụ Chằn còn chăng rương đá
Hang Ông Đơờng rợp bóng Dơi che
Dâu Sụ Nghệ, Khoai bùi Hung Tắt
Đuồi Chợ Vang chắt chắt ngọt vùng quê
Vườn lộng bưởi, bòng, cam , chuối , mít
Duyên thắm trầu cau vẫn giữ lề
 
Câu ca xưa" Sông trong nước mát
Đường Lệ Sơn đất cát dễ đi
Con gái làng như bông hoa Lý
Một tháng Mười" dậy tiếng mấy miền quê
Bao đoạn khúc nôi thời oanh liệt
Chống Pháp xâm lăng đến Hoa Kỳ!
Bom đạn ngút trời, vườn xơ xác
Già trẻ gái trai giữ trọn thề
Lớp lớp ra đi, già ở lại
Cho mùa ngọt trái ngát xanh tre
 
Lồng lộng trăng đêm ngời cổ tích
Người già vui kể, trẻ vênh nghe
Sừng sững lèn cao trăm Phượng đậu
Con Phượng nào vỗ cánh bay đi
Cống Dường cao chôn chìm ngựa sắt
Cao Biền xưa yểm núi "Thần Vì"
Động " Chân Linh" thần đồng hiếu học
" Sơn, Hà, Cảnh, Thổ" dấu son phê.
 
Ơi Sông Gianh! Tình ta man mác
 Nghĩa yêu quê đâu chỉ năng về?
Đâu chỉ chè xanh hoa Bưởi trắng
Mỗi cây đời một sắc riêng quê!
Nhớ vẫn trong ta đầy ăm ắp
Nhớ cả khi đi, lẫn khi về.

Tác giả bài viết: Lê Thị Bích Uyên (sưu tầm)