Bài thơ Gửi thăm ông ở quê

Bài thơ gửi về thăm Ông ở Lệ Sơn đang bận trông nom vườn tược, gia súc để Mệ đi thăm con cháu trong Huế của Bác sĩ Nguyễn Tư Thế
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1.
"Tát nước đêm đồng Rọ"

2. Lệ Sơn quê hương tôi
3. Lệ Sơn, Làng Thầy giáo, Làng Bác sĩ
4. Em yêu trường Y khoa

5. Bài thơ tặng những người mặc áo blouse trắng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

THƯ THĂM ÔNG
(Nhân Mệ vào chơi Huế 8,9,1997)       
 
Biết Ông trông Mệ về
Nên hàng ngày mong đợi
Mỗi chuyến tàu, lui tới
Ông ra ngõ ngóng, mong...
Đã là tình vợ chồng
Không trông mong sao được?
Nhưng hãy nhìn sau trước
Tính toán lại cho tường
Vẹn tròn cả đôi đường
Tình Ông -Bà- Con -Cháu

Tuổi Mệ, Ông nguyệt lão
Sức chẳng còn bao nhiêu
Như bóng đã xế chiều
Biết khi nào tắt nắng
Cuộc đời đâu phẳng lặng
Như con thuyền êm trôi
Đá cũng đổ mồ hôi
Huống thất thập niên kỷ

Mệ ở thêm một tý
Chơi với Cháu với Con
Dù rau khoai chẳng còn
Đã có rau khác thế
Mới hơn 2 tháng lẽ
Trông Mệ béo trắng ra
Bao thứ việc trong nhà
Mệ tham gia giúp đỡ

Ở lâu Mệ cũng nhớ
Lo cỏ mọc vườn hoang
Lo nước lụt ngập tràn
Lo cau già, cam rụng
Lo Ông đi Ông đứng
Lo Ông đói Ông no
Ngày 2 bữa ai lo?
Kể ra, lo nhiều quá...

Nhưng Ông ơi khoan đã
Đừng trách Mệ vô tình
Mệ không phải một mình
Còn có Con, có Cháu
Mệ như con thuyền đậu
Bị cắm sào, thả neo
Mệ đành phải làm theo
Lời Cháu - Con chỉ dẫn...

Mệ phải đi khám bệnh
Chụp phổi và siêu âm
Thử máu rồi thử phân
(Đã tẩy giun một lần
Kết quả rồi nhưng yếu...)
Còn thử thêm nước tiểu...
Mọi việc cần lo liệu
Chỉ vì Mệ đã già
Mong Mệ khỏe thêm ra
Gắng tăng vài tuổi thọ
Ông Mệ song toàn đó
Con Cháu cũng tự hào
Như bóng cả cây cao
Che một đàn Con - Cháu

 
Vài lời thăm phác thảo
Gửi Ông, để Mệ vui
Lệ sơn - Huế xa xôi
Một lần đi, lần khó...
Chỉ mong Ông hiểu rõ
Lý do chậm về này...
Mệ luôn bấm ngón tay
Mới xa Ông : 2 tháng,
Như vắng Ông nhiều tháng!!!.

 
Nhớ nhưng lòng thanh thản
Mệ kể chuyện xưa, nay...
Có Mệ thêm sum vầy
Tiếc thiếu Ông ở Huế !                                  
Cùng chúc Ông mạnh khỏe
Đợi Mệ về - Ông vô...

Đến lượt Mệ tha hồ
Ngóng chờ Ông trước ngõ !!!!
 
Huế, 25.9.1997

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Thế