Nhớ quê hương

Bài thơ Nhớ quê của cụ Lương Duy Từ hiện sống tại Tỉnh Hòa Bình
Lời giới thiệu: Tác giả Lương Duy Từ là người con của Làng, nay tuổi đã về già, gia cảnh đề huề, song Ông không còn đủ sức khoẻ để mỗi năm về thăm lại quê hương một lần nơi Ông sinh ra. Hiện nay Ông đang định cư tại tỉnh Hoà Bình. Vào mùa xuân 1962 Ông sáng tác bài thơ "Nhớ quê" để gợi nhớ về cảnh đẹp và truyền thống của làng ta.

Nhớ quê

Xa làng cũ định cư nơi khác
Tuổi chưa về già man mác tình quê
Giờ đây gia cảnh đề huề
Đường xa sức yếu khó về viếng thăm
Nhả tơ kén ruột tằm tơ nổi
Tả cảnh Làng gọi mối tình thân
Nôm na góp nhặt khúc ngâm
Để cùng con cháu vun mầm quê hương

Văn hoá xã  - Lệ sơn làng cũ
Một địa phương quy tụ kỳ quan
Bốn bề sông núi dọc ngang
Bao quanh như thể tách ngăn địa hình
Phía Tây nam ôm lèn chín chín
Ngã Bắc Đông ấp kín Sông gianh

Đầu làng Tiên động Chân linh
Cuối làng Bạch mã vươn mình hướng lên
Hòn lèn Bảng bờ bên vọng lại
Lèn Rồng kia chậu mái chầu sang
...Núi Trò , Núi bút, Núi nghiên
Thi đàn, Hoạ các gọi tên theo hình
Hang Ông Đơờng rộng thênh thang dơi hội
Nước Hàm rồng tắm gội mát lâu
Hang Ong cao rộng và sâu
Trước vòm Thạch nhũ đậm màu chen nhau
Rào nước muội một bầu nước nhợn
Tự dưới chân đỉnh núi thần vì
Mỏ điều một đỉnh gần kề
Cả hai truyền thuyết li kỳ bấy lâu
Hẻm cá rô tai mèo sắc nhọn
Đường bọ chạ dựng đứng khó leo
Đỉnh Lèn choi, đỉnh đồng khâu
Cả hai đỉnh ấy đều cao ngất trời
Hồi kháng chiến dựng chòi vọng gác
Thấy rõ ràng Đồn giặc Thanh Khê
Giặc Tây giặc nguỵ đi về
Dân quân đứng gác liệu bề báo tin
Càng suy ngẫm lại càng thấy rõ
Đức khí thiêng cẩm tú non sơn
Tiến thân lập chí thuận dòng
Con đường hiển đạt vẫn đông, vân đều
Trường hoạt động dập dìu công tác
Phải nhớ về Làng nước quê hương
Ta nên ý thức rõ ràng
Ơn Làng nghĩa tổ vững vàng tiến thân

(Xuân 1962)

Tác giả bài viết: Lương Duy Từ