Đừng buồn nghe em !

Mùa Xuân, mùa của sinh sôi, mùa đem đến sức sống mới cho vạn vật, mùa để những con người yêu và được yêu nói lên cảm xúc của mình. LLS.NET trân trọng giới thiệu bài thơ trữ tình của tác giả D.T gửi tới người con gái mang trong mình nhiều nỗi ưu phiền của số phận.
         Em ơi !  Buồn làm chi ,
         Anh đưa em về Sa pa mùa lễ hội
         Ngắm cô gái Mông thẹn thò bên suối
         Hai má chín hồng trong khí lạnh Sa pa .
 
         Anh đưa em ngắm rừng đá cổ xưa
         Em hãy ngắm mỏm Rồng  khói tuôn mây phủ
         Và em nhìn ! Bạt ngàn thạch nhủ
         Mấy triệu năm mây gió vuốt thành măng .

        

         Nhìn xa kia là đỉnh Phan xi păng
         Mây trắng vờn quanh – tấm khăn voan trắng
         Cô gái vùng cao làm duyên nơi hoang vắng
         Khi gió Ô Quý Hồ vẫn ràn rạt hanh hao !
        
          Đừng buồn nữa , nghe em !
          Đất nước mình có bao miền đất kỳ diệu
          Cho chúng mình cùng khám phá
                                         Để yêu hơn .


          Sapa, 2013

Tác giả bài viết: D.T