Chùm thơ mới của cô giáo Trần Thị Thanh Liêm
- Thứ năm - 07/11/2013 02:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giới thiệu những bài thơ mới của cô giáo Trần Thị Thanh Liêm
1. CHIỀU TRÔNG NGÓNG
Nỗi nhớ vào thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều tiếng gió lộng trên sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng thêm trăn trở
Vò võ canh trường mãi dõi trông.
Nỗi nhớ vào thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều tiếng gió lộng trên sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng thêm trăn trở
Vò võ canh trường mãi dõi trông.
2. Về kỷ niệm